Mang Tết đến sớm với bà con vùng cao Nậm Vì

Thứ Ba, 14/01/2020, 16:11
Báo CAND trao 100 suất quà, tổng giá trị 100 triệu đồng cho nhân dân xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Ngày 14-1, đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cùng Công an tỉnh Điện Biên do Đại tá Phạm Quang Khải, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND,  Phó Tổng Biên tập Báo CAND làm Trưởng đoàn đã tới xã nghèo Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên trao quà “Tết vì người nghèo 2020”.

Đại tá Phạm Quang Khải, Phó Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu, động viên bà con nhân dân xã Nậm Vì.

Ngay từ tờ mờ sớm, đoàn công tác đã khởi hành từ trung tâm thành phố Điện Biên cùng hàng trăm suất quà thắm đượm nghĩa tình lên đường đến với nhân dân vùng cao xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

Để tới được UBND xã Nậm Vì, Đoàn đã phải di chuyển gần 5 tiếng đồng hồ trong thời tiết sương mù dày đặc kèm theo mưa nhỏ, đường chật, quanh co, một bên là vách núi dựng, một bên là vực sâu. Tại đây, dù tiết trời mùa đông lạnh ngắt và đã quá trưa nhưng bà con vẫn có mặt đông đủ…

Đại tá Phạm Quang Khải và đoàn công tác trao quà tặng bà con nhân dân xã Nậm Vì.
Đại tá Phạm Quang Khải và đoàn công tác cùng bà con nhân dân xã Nậm Vì.

Trung tá Hoàng Xuân Sang, Phó Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Điện Biên tận tình làm “hoa tiêu” cho Đoàn. Anh giới thiệu tỉ mỉ về phong tục tập quán của đồng bào nơi đây: Mường Nhé là huyện vùng cao của Điện Biên, cửa ngõ ngã ba có đường biên giới dài, giáp với hai nước bạn Lào và Trung Quốc...

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên bà con nhân dân xã Nậm Vì.
Niềm vui của bà con nhân dân xã Nậm Vì.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã triển khai thực hiện một số chương trình, dự án thiết thực, cùng với sự nỗ lực, chung tay của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Nhé nói chung, nhân dân xã Nậm Vì nói riêng, tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội đã có bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của tỉnh Điện Biên và cả nước, huyện Mường Nhé vẫn là huyện nghèo nhất trong số 62 huyện nghèo của cả nước, địa bàn rộng nên công tác quản lý gặp không ít khó khăn…

Nhằm sẻ chia trước những khó khăn của đồng bào nơi đây, Đại tá Phạm Quang Khải, Phó Tổng Biên tập Báo CAND đã động viên, trao 80 suất quà gồm tiền mặt và chăn ấm tới tận tay 80 gia đình. Cùng ngày, Đoàn cũng đã tới thăm hỏi, động viên và trao 20 suất quà, mỗi suất gồm tiền mặt và chăn ấm cho 20 hộ gia đình cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn Công an huyện Mường Nhé.

Đoàn công tác trao quà tặng cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn huyện Mường Nhé.
Đại tá Phạm Quang Khải cùng đoàn công tác và cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Mường Nhé.

“Nhiều năm qua, đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, Báo CAND cùng các nhà hảo tâm lại đi khắp mọi miền Tổ quốc để được chia sẻ với những mảnh đời, những gia đình còn nhiều khó khăn cùng mong muốn ai cũng có một cái Tết ấm áp, tràn đầy yêu thương. Món quà tuy không lớn, nhưng là tâm tư, tình cảm của những người làm Báo CAND và Ngân hàng BIDV nhân dịp Tết đến, Xuân về, vượt qua hơn 700km mang tới đây, chia sẻ với bà con, mong muốn ngày Tết nhà nhà, mọi người ai cũng ấm áp…” – Đại tá Phạm Quang Khải cho biết tại buổi lễ trao quà.

Có mặt tại UBND xã Nậm Vì từ rất sớm, chị Giáng Thị Mỳ A, bản Huổi Cấu cho biết, khi hay tin từ chính quyền địa phương thông báo, gia đình nằm diện hộ nghèo sẽ được Đoàn công tác lên thăm hỏi, động viên. Từ tối qua cả nhà chị Mỳ A vui lắm, bởi Tết này gia đình sẽ có thêm chăn ấm, có tiền mua nhu yếu phẩm để các con có thể đón Tết thêm đủ đầy hơn…

Ông Lò Văn Xuân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Nậm Vì không giấu được sự xúc động khi nhìn thấy các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn thiện nguyện xuất hiện. Cùng nhau sắp những túi quà, Đoàn công tác ai mặt mũi tươi cười, nhanh nhẹn thăm hỏi nhân dân như những người thân nhà lâu ngày trở về. Bắt tay từng thành viên trong đoàn thiện nguyện, ông Lò Văn Xuân bày tỏ trong xúc động: “Cảm ơn Báo CAND và các nhà tài trợ cùng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh với tấm lòng nhân ái đã không quản ngại đường xá xa xôi có mặt tại đây, tổ chức thăm hỏi, trao những suất quà tới bà con. Chắc chắn, những món quà ý nghĩa này sẽ là nguồn động viên không nhỏ giúp nhân dân có hoàn cảnh khó khăn nơi đây cảm thấy ấm áp hơn, nhất là khi Tết đang cạn kề…”.

Vượt qua hơn 700km đường đi quanh co, một bên vách núi một bên vực, Đoàn công tác đã trao hằng trăm suất quà tới bà con nghèo xã Nậm Vì.

Gạt đi những lo lắng bận rộn những ngày cuối năm, nhìn bà con nhân dân xã Nậm Vì vui cười bên món quà nhỏ nhưng thắm đượm nghĩa tình trở về, tất cả thành viên trong đoàn tất thảy đều thấy ấm áp. Chắc chắn, Tết này, dù cho thời tiết có giá lạnh nhưng bà con sẽ cảm thấy ấm áp hơn vì luôn có Báo CAND và các nhà tài trợ đồng hành, sẻ chia, động viên người dân từng bước khắc phục khó khăn trong cuộc sống, dần thoát nghèo, nâng cao nhận thức, đảm bảo trị an, thúc đẩy kinh tế trên địa bàn…


Xuân Trường
.
.
.