"Dở khóc dở cười" với bộ ảnh “Bộ tứ siêu đẳng” về giao thông Hà Nội

Thứ Hai, 03/12/2018, 14:29
Những ngày vừa qua, bộ ảnh "Những bộ tứ siêu đẳng" của nhiếp ảnh gia Phạm Thành Long được chính anh đăng lên mạng xã hội Facebook đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi góc nhìn hài hước, thú vị của anh về giao thông Hà Nội.

Bộ ảnh "Bộ tứ siêu đẳng" nhìn giao thông Hà Nội từ trên cao được thực hiện từ những điều quen thuộc, gần gũi nhất trên đường phố Hà Nội và đặc biệt là bắt khoảnh khắc quá "chất".

Mỗi bức ảnh trong bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Phạm Thành Long đều đi kèm những dòng mô tả ngắn gọn, hài hước nhưng cũng lột tả rất chính xác những thực tế của giao thông Hà Nội.

"Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời" (Bùi Sim Sim)
Một sáng ngược nắng, Hà Nội, 11-2018.
Đi chơi cuối tuần. Hà Nội, 11-2018.
Không đội mũ không phải vì quên không mang mũ
Vội quá phóng ngay chẳng kịp đội vào

Hà Nội, 11-2018.
Đừng tưởng chỉ xế hộp mới có chỗ tì tay nhé.
Hà Nội, 11-2018.
Bốn cái ôm từ phía sau, thật chặt.
Hà Nội, 11-2018
Chị ninja không mặc áo hoa.
Hà Nội, 11-2018.
Không lối thoát.
Hà Nội, 11-2018.
Xe đạp.
Hà Nội, 11, 12-2018.
Hà Nội, tháng 11, 12-2018.
Tóc gió thôi bay.
Hà Nội, tháng 11, 12-2018.
Người phân làn.
Hà Nội, tháng 11, 12-2018.
Trông ai như người quận 2 Sài Gòn mới ra.
Hà Nội, tháng 11, 12-2018.
Xe không yếm, xe cởi truồng.
Hà Nội, 11-2018.
Mo-bike phone.
Hà Nội, 11-2018.
Thu gom cơm thừa canh cặn.
Hà Nội 2018.
V.Cường (tổng hợp - Ảnh: Phạm Thành Long)
.
.
.