Gần 30 năm gắn bó với công việc giữ gìn an ninh trật tự phố phường

Chủ Nhật, 08/12/2019, 09:54
Ông Lê Kim Anh (SN 1965) Trưởng Ban bảo vệ dân phố (BVDP) phường 6, TP Tuy Hòa (Phú Yên) – người đã gắn bó với hoạt động này gần 30 năm qua.

Hiền lành, từ tốn trong giao tiếp nhưng rất năng động trong bảo vệ ANTT, dũng cảm truy bắt tội phạm, phối hợp chính quyền, Công an cùng đoàn thể ở địa phương cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỗi hoàn lương hướng thiện - đó là những nét khái quát về ông Lê Kim Anh (SN 1965) Trưởng Ban bảo vệ dân phố (BVDP) phường 6, TP Tuy Hòa (Phú Yên) – người đã gắn bó với hoạt động này gần 30 năm qua.

Tiếp chúng tôi bằng nụ cười thân thiện, ông Lê Kim Anh chia sẻ, ông tự cảm nhận bản thân mình rất "có duyên" với hoạt động bảo vệ ANTT. “Thời trai trẻ, tôi làm cảnh vệ hơn 3 năm ở Tiểu đoàn 452 – Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Rời quân ngũ cuối năm 1988, tôi về nghỉ ngơi gần một năm thì vào dân quân địa phương. Mưu sinh bằng nghề bốc xếp ở Cảng cá phường 6 với nguồn thu nhập bấp bênh nhưng đến ca trực ngày hay đêm tôi đều thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công… Vài tháng sau tôi vào đội dân phòng khi mô hình này hình thành”, ông Lê Kim Anh chia sẻ.

Đức tính khiêm tốn khiến ông Lê Kim Anh vắn tắt về “duyên nghiệp” dân phòng chứ theo nhiều người cho biết, khi thấy ông năng động, tích cực trong mọi công việc, đặc biệt là phối hợp với lực lượng Công an cơ sở ngăn chặn nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập rượu bia, mưu toan đánh nhau, gây rối trật tự, đồng thời tham gia cùng đoàn thể hòa giải ổn thỏa nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp dân sự, nên năm 1990 ông được phân công làm Đội trưởng Đội dân phòng phường 6.

Tố chất người lính và những kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm do Công an phường 6 trao đổi, kết hợp với kinh nghiệm thực tế khi tuần tra và xử lý vụ việc liên quan ANTT đã rèn luyện bản lĩnh, năng lực công tác, nên ông được chính quyền, Công an địa phương tín nhiệm phân công làm Trưởng Ban BVDP phường 6 từ năm 2006.

Ông Lê Kim Anh trao đổi công tác tuần tra bảo vệ an ninh trật tự với Trưởng Công an phường 6.

Trung tá Bùi Lê Khiêm, Trưởng Công an phường 6 cho biết, với hơn 2.400 hộ gia đình, gần 8.700 người dân, địa bàn này nằm bên cửa biển Đà Diễn và ven sông Đà Rằng nên có hơn 60% gia đình hành nghề khai thác, kinh doanh và chế biến hải sản. 

Do bám biển mưu sinh từ thời niên thiếu nên đa phần dân trí thấp, nhận thức pháp luật hạn chế, tình trạng tụ tập rượu bia dẫn đến đánh nhau, gây rối trật tự, cờ bạc, mê tín dị đoan, tranh chấp dân sự… phát sinh trong đời sống. Trong khi đó, quân số Công an rất mỏng, nên nhiều năm qua lực lượng BVDP đã phối hợp, hỗ trợ tích cực và hiệu quả trong hoạt động bảo vệ ANTT. Trong đó, Trưởng Ban BVDP Lê Kim Anh là một nhân tố điển hình nổi bật.

Nhờ gắn bó với nghề bốc xếp ở Cảng cá phường 6 gần 30 năm, thấu hiểu cá tính nhiều tiểu thương, nắm rõ số hiệu tàu cá, chủ nhân, thuyền trưởng, nên với chức trách Đội trưởng Đội dân phòng trước đây và sau này là Trưởng Ban BVDP, ông Lê Kim Anh chủ động can thiệp, hòa giải mỗi năm trên dưới 10 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp; phối hợp Công an phường 6 và Đồn Biên phòng Tuy Hòa tuyên truyền phổ biến Luật thủy sản cùng các văn bản có liên quan, vận động chủ tàu cá, thuyền trưởng cùng ngư dân chấm dứt tình trạng khai thác hải sản xâm lấn vùng biển nước bạn, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo và ANTT trên cảng, dưới tàu. 

Bất kể nửa đêm hay mờ sáng, nhận được yêu cầu từ Công an phường 6, ông luôn kịp thời có mặt ở nơi cần đến để phối hợp bảo vệ ANTT. Người dân cảm phục sau nhiều lần chứng kiến ông dũng cảm khống chế côn đồ gây rối, mưu trí bắt giữ kẻ trộm cắp, lừa đảo, cảm hóa giáo dục 6 đối tượng lầm lỗi và mỗi năm cung cấp cho Công an từ 15-25 nguồn tin về ANTT.

Gần đây nhất vào sáng 13-10, khi tình cờ nghe tiếng kêu la bất thường ở bãi giữ xe của Bệnh viện Sản – Nhi Phú Yên rồi nhìn thấy một gã thanh niên chạy về phía Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, ông đã phối hợp nhiều người khác truy đuổi, bắt giữ Trần Văn Dũng (SN 1993, trú ở xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, Bình Phước) – đối tượng sử dụng xe máy cũ đưa vào bệnh viện để “săn” xe máy mới có giá trị cao, rồi giở chiêu lừa đảo bằng cách ghi lại số ký gửi trên xe phù hợp với số trên tấm thẻ đã có trong tay để lần lượt chiếm đoạt 4 chiếc xe máy. Sau khi bị bắt giữ, Trần Văn Dũng khai nhận đã cùng người tình trộm cắp 3 xe máy khác.

Trước đó mấy ngày, trong lúc đang bốc xếp ở Cảng cá phường 6, ông  nhận được thông tin đối tượng trộm cắp xe máy tẩu thoát trên đường Bạch Đằng. Thế là ông vận động một số người dân truy chặn. Kết quả, ông đã cùng người dân bắt giữ thủ phạm là Mai Văn Ninh (SN 1998, trú ở xã Ea Ly, huyện Ea Sup, Đắk Lắk). Cuối tháng 10-2018, trong lúc Lê Quang Vinh (SN 2002, trú ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên) đang bán điện thoại, vi tính trộm cắp được đã bị ông Anh truy bắt.

Dù phụ cấp mỗi tháng 390.000 đồng chưa đủ tiền xăng cho những cuộc tuần tra, giải quyết vụ việc và chi phí điện thoại công việc chung, nhưng ông vẫn bày tỏ: “Hoạt động BVDP như là duyên nghiệp với tôi rồi, mỗi đêm tuần tra bảo vệ bình yên phố phường, ngặn chặn kịp thời những nhóm thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau hay truy bắt tội phạm, tôi thật sự hạnh phúc”.

Ngoài hai kỷ niệm chương “Cựu chiến binh Việt Nam”, “Bảo vệ An ninh Tổ quốc”, nhiều năm qua ông Lê Kim Anh được Chủ tịch UBND, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, UBND TP Tuy Hòa tặng nhiều bằng khen, giấy khen về thành tích bảo vệ ANTT.

Hữu Toàn
.
.