Tù nhân mới

Thứ Hai, 27/04/2009, 08:55

Một tù nhân mới được đưa đến phòng giam số 102. Ở đó có một tù nhân già và có vẻ như đã sống tại đây khá lâu rồi. Người tù mới nhìn ông ta một cách dò hỏi.

Người tù già thấy vậy bèn lên tiếng “Anh trông tôi già và bẩn thỉu lắm phải không? Nhưng chắc anh không thể tin rằng tôi đã từng sống như Elvis Presley đâu nhỉ? Ngày xưa tôi từng đi nghỉ đông ở Riviera, có một chiếc du thuyền, bốn chiếc xe hơi đắt tiền, những người đàn bà đẹp nhất và tôi từng thưởng thức tất cả các nhà hàng tuyệt vời nhất của nước Pháp”.

Người tù mới háo hức hỏi: “Vậy chuyện gì đã xảy ra với ông?”.

 “À, một ngày kia Elvis báo với cảnh sát là thẻ tín dụng của anh ta đã bị mất cắp!”

.
.
.