“Ranh” ngôn số 61

Thứ Ba, 10/10/2006, 07:45

Không thể có tình bạn thuần tuý giữa người đàn ông với người đàn bà, vì cái kim để lâu trong bọc dứt khoát cũng có ngày lòi ra.

Lắm người sợ cô đơn vì khi cô đơn luôn bắt chúng ta phải suy nghĩ.

Nếu bạn cảm thấy mình đang trở nên ngốc nghếch hơn thì cũng đừng nên buồn, vì chỉ có người thông minh mới có thể trở nên ngốc nghếch hơn.

Tự do đi kèm trách nhiệm. Vì thế nhiều người sợ được tự do.

Học vấn, đó là điều còn lại khi chúng ta từ bỏ tất cả những gì đã được dạy dỗ.

Kẻ ngốc kiếm tìm hạnh phúc ở nơi xa, còn người anh minh gây dựng hạnh phúc ở ngay cạnh mình.

Trong lúc còn chưa quá muộn hãy nhớ rằng, công việc chính của cuộc sống là cuộc sống chứ không phải là công việc.

Không thích các tính xấu của chồng mình tức là không yêu chồng.

Anh thiếu úy sẽ không còn là một chỉ huy tốt nếu không còn biết nể anh thượng sĩ
.
.
.