Nhận nhiệm vụ mới

Thứ Hai, 27/04/2009, 09:00

Cảnh sát của vùng cần thêm một điều tra viên mới, do đó Gomer đến để xin vào làm. “Nào” cảnh sát trưởng nói “Gomer, 1 với 1 thì bằng mấy?”.

“11 thưa ngài” Gomer đáp lại.

Cảnh sát trưởng thầm nghĩ: “Kể ra thì cũng không có sai”.

“Vậy Gomer, hãy nghe thật kỹ: Ai đã giết Abraham Lincoln?”.

Gomer tỏ ra rất ngạc nhiên, sau đó suy nghĩ thật kỹ một lúc rồi trả lời “Tôi không biết, thưa ngài”.

Ông cảnh sát trưởng: “Vậy thì cậu hãy về nhà và tìm hiểu xem ai đã làm việc đó”.

Sau khi Gomer rời khỏi đồn cảnh sát, anh ta đi tới quán bar nơi bạn bè đang ngồi chờ kết quả phỏng vấn của anh. Khi được hỏi, Gomer tự hào nói:

“Tuyệt vời các cậu ạ! Chắc chắn tớ sẽ được nhận vì ông cảnh sát trưởng vừa giao cho tớ điều tra một vụ giết người!”

.
.
.