Chim mồi

Thứ Hai, 27/04/2009, 08:59

Đêm tối, một viên cảnh sát tuần tra phía ngoài một quán bar để xem có ai say xỉn mà vẫn lái xe về nhà hay không. Anh ta nhìn thấy một người đàn ông loạng choạng đi ra khỏi quán, trèo rào vào bãi để xe và thử chìa khóa đến năm bảy lần mới tìm được đúng chiếc xe của mình. Người đàn ông ngồi trên ghế trước và nghịch chùm chìa khóa một lúc mà không buồn lái xe đi. Trong khi đó, những người còn lại trong quán lần lượt lấy xe và lái đi mất. Đến lúc này người đàn ông mới khởi động xe và chuẩn bị nổ máy. Chỉ chờ có thế, ngay khi ông ta vừa đưa xe ra đường thì viên cảnh sát lập tức chặn xe và yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu của ông.

Kết quả là trong máu của ông ta chẳng có một tý cồn nào hết. Viên cảnh sát rất ngạc nhiên không hiểu tại sao kết quả lại có thể như vậy. Người đàn ông bèn nói trước khi phóng đi: “Hôm nay tôi xui xẻo nên bốc phải lá thăm có chữ “chim mồi” ấy mà”

.
.
.