Ống nhòm sân cỏ

Trận cầu điên rồ nhất cuộc đời

Chủ Nhật, 19/04/2015, 10:10
Đấy là nhận xét của hậu vệ đội trưởng Thanh Hoá Lê Đức Tuấn về trận đấu sớm vòng 9 V.League giữa Thanh Hoá và Bình Dương diễn ra chiều thứ Sáu vừa qua.

Số là ở phút thứ 57, từ một quả treo bóng không thật nguy hiểm của cầu thủ Bình Dương, Đức Tuấn đã đánh đầu phản lưới nhà "đẹp" như một pha kết thúc của một tiền đạo thượng thừa.

Sau pha bóng, Tuấn nằm gục xuống sân rồi sau đó liên tục lấy tay đấm vào đầu mình. Không lâu sau đó Đức Tuấn lại sống trong cảm giác đau khổ tương tự khi cầu thủ Thanh Hoá thực hiện không thành công một quả phạt đền.

"May mà những phút cuối cùng chúng tôi bất ngờ có bàn gỡ 1-1, không thì tôi thật khó tha lỗi cho chính mình" - Đức Tuấn chia sẻ với giới phóng viên sau trận.

Lê Đức Tuấn là cựu cầu thủ HN.ACB, cựu thành viên ĐT U.23 Việt Nam tại SEA Games 22. Trong trận chung kết SEA Games giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình hôm đó, Đức Tuấn cũng phạm phải một sai lầm khiến đội nhà thua bàn, và sau đó mất ngôi vô địch.

Tuấn Thành
.
.
.