Thầy Nhật không sợ Nhật?

Thứ Năm, 12/02/2015, 09:07
Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển (ĐT) U.23 Việt Nam Toshyia Miura tuyên bố nhiệm vụ của ĐT này tại vòng loại U.23 châu Á (sẽ diễn ra tại Malaysia vào tháng 3) là cạnh tranh một trong hai vị trí dẫn đầu bảng I, đồng nghĩa với việc phải tự tin quyết đấu với chủ nhà Malaysia và đội bóng rất mạnh là U.23 Nhật Bản quê mình.

Ông Miura thừa nhận rằng, ngoại trừ Macau bị xếp vào hàng chiếu dưới thì cả Malaysia lẫn Nhật Bản đều có nhiều lợi thế hơn hẳn U.23 Việt Nam. Thế mà ông vẫn hô hào quyết đấu với hai đội bóng chiếu trên để giành quyền lọt vào vòng chung kết (VCK) giải U.23 châu Á lần đầu tiên được tổ chức. Người ta chưa quên chỉ vài tháng trước, ông Miura đã phàn nàn đủ điều về V.League với một đài truyền hình Nhật Bản, rằng đó là một giải đấu kinh khủng cả về công tác tổ chức lẫn chất lượng chuyên môn, và rằng với một giải đấu như vậy chất lượng các đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau cú vấp với ĐTQG Việt Nam ở bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 trên sân Mỹ Đình (thua Malaysia 2-4 và bị loại, dù thắng 2-1 ở lượt đi trên sân khách), hơn ai hết ông Miura hiểu rõ vấn đề tinh thần, tâm lý của các cầu thủ Việt Nam - thứ tinh thần, tâm lý mà trước khi đến Việt Nam ông cứ nghĩ nó không phải là ưu điểm, nhưng sau vài trận cầm quân thì lại khen nức nở và cuối cùng thì buồn và thất vọng (ông đã nói rõ điều đó sau trận bán kết lượt về), và chắc chắn là ông biết điều này tương phản hoàn toàn với một ĐT trẻ quốc gia quê mình. Là một người thực tế, ông cũng hiểu là sự tương phản ấy khả năng sẽ đem lại một kết quả thất thế cho đội bóng của mình. Vậy nhưng bỏ qua tất cả, ông vẫn kêu gọi một tinh thần quyết đấu, thậm chí là quyết thắng.

HLV Miura (ngồi, ngoài cùng) đang muốn "lên dây cót" cho các học trò. Ảnh: H.M

Nghe ông Miura tuyên bố không thể không nhớ lại lời chia sẻ của một người Nhật khác, đó là cố chuyên gia Tanabe - người từng làm cố vấn đặc biệt cho Tổng Giám đốc (TGĐ) VPF Võ Quốc Thắng cách đây vài năm. Hồi đó, trong buổi ra mắt các phóng viên Việt Nam, ông Tanabe hứa là sẽ làm hết sức mình vì bóng đá Việt Nam, và hy vọng là trong khoảng 10 năm nữa, một ĐTQG Việt Nam có thể giành chiến thắng trước một ĐTQG Nhật Bản.

Vẫn liên quan đến chuyện đối đầu Việt Nam - Nhật Bản, năm 2014 cũng đã chứng kiến cả 4/4 trận thua của U.19 Việt Nam trước U.19 Nhật Bản, trong đó từng có trận thua nặng 0-7 tại giải U.19 quốc tế Cúp Nutifood trên sân Thống Nhất. Rõ ràng, ở thời điểm hiện nay, cửa hoà (chứ chưa nói đến cửa thắng) của một đội bóng Việt trước một đội bóng Nhật gần như không tưởng, và ngay cả khi có may mắn thắng trong một bối cảnh đặc biệt nào đó thì sự khác biệt về đẳng cấp giữa hai đội bóng, hai nền bóng đá vẫn cứ vời vợi xa.

Thế nên chỉ nên coi những hô hào mới đây của ông Miura là một "đòn phép" tinh thần, giúp các học trò của mình có thể tự tin nhập cuộc mà thôi. Và ở bối cảnh hiện tại của bóng đá Việt Nam thì có lẽ những "đòn phép" như vậy cũng là điều cần thiết để xác lập một hình ảnh, một sức sống cực đại trong năng lực vốn có của mình.

Cuối tuần này, công bố danh sách ĐT U.23

Ngay sau Tết Nguyên đán, ĐT U.23 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội, và sẽ đá cọ xát 3 trận với các đối thủ U.23 Indonesia, U.23 Uzbekistan, U.23 Thái Lan trước khi chính thức sang Malaysia đá vòng loại U.23 châu Á. Và ngay sau giải đấu này, U.23 Việt Nam cũng sẽ bước vào kế hoạch chuẩn bị đặc biệt, hướng đến SEA Games 28 diễn ra vào tháng 6 năm nay tại Singapore.

HLV trưởng Miura cho biết kết thúc vòng 8 V.League (cuối tuần này), ông sẽ chính thức công bố danh sách ĐT, và trong bản danh sách này sẽ không chỉ có các cầu thủ đang đá V.League, mà còn có cả những cầu thủ của những đội bóng hạng Nhất. Thời gian qua, VFF từng có ý định lấy các cầu thủ U.19+ Hoàng Anh Gia Lai làm nòng cốt ĐT U.23 nhưng quan điểm của Tổng cục TDTT và cá nhân HLV trưởng Miura là phải gọi những cầu thủ U.23 tốt nhất trên toàn quốc.

Nhiều khả năng đây sẽ là một ĐT phản ánh đúng quan điểm và dấu ấn nhân sự Miura, chứ không phải một ĐT với những cầu thủ mà Miura được người khác "ấn" vào.

Diệp Xưa
.
.
.