Bán kết lượt về: Việt Nam thua đau đớn

Thứ Năm, 11/12/2014, 18:40
Malaysia đã có được điều kỳ diệu trên sân Mỹ Đình. Chính các hậu vệ Việt Nam đã góp công lớn làm nên điều kỳ diệu đó.
Hết giờ. Malaysia đã vào chung kết

Việt Nam đang chiến đấu để níu giữ hy vọng. Thành Lương, Ngọc Hải, Công Vinh liên tục có cơ hội nhưng chưa có thêm bàn thắng nào cho đội bóng áo đỏ.
Công Vinh thi đấu rất hay nhưng không thể giúp Việt Nam chiến thắng. Ảnh: VNE.
- Phút 90+3': Mạc Hồng Quân có cú sút rất căng tuy nhiên bóng đi vọt xà.

- Phút 90: Không vào.
Văn Quyết dứt điểm chệch cột dọc khung thành Malaysia.

- Malaysia đang cố ý câu giờ. Cánh cửa vào trận chung kết của Việt Nam đang dần đóng lại.

- Phút 88: Việt Nam đang liên tục tạo ra uy hiếp khung thành Malaysia, bóng liên tiếp được nhồi cho Công Vinh.
Hàng phòng ngự Malaysia vẫn đang chơi rất tập trung. Ảnh: VNE.

- Phút 83:  Một tình huống nguy hiểm được Việt Nam tạo ra. Bóng chạm tay một hậu vệ Malaysia trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền.

- Phút 79: Vào. Việt Nam đã có bàn rút ngắn tỷ số. Trung vệ Adan không kèm chặt người tạo điều kiện cho Công Vinh dứt điểm dũng mãnh trong vòng cấm tung lưới Malaysia. 2-4 cho Việt Nam.

- Trận đấu chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa. Các cầu thủ áo đỏ vẫn đang bế tắc trước hàng phòng ngự chắc chắn của Malaysia. Tâm lý vẫn đang đè nặng lên những đôi chân của các học trò HLV Miura.

- Việt Nam đang sử dụng nhiều đường chuyền bổng tuy nhiên đây không phải là lợi thế của đội bóng áo đỏ.

- Thành Lương vừa ngã trong vòng cấm nhưng không có quả phạt đền nào cho Việt Nam.

- Phút 71: Công Vinh vừa có 2 cơ hội. Anh đột nhập vòng cấm Malaysia nhưng thủ môn đội bạn đã kịp thời lao ra bắt gọn bóng. Trong tình huống thứ 2 thì tiền đạo xứ Nghệ lại rơi vào thế việt vị.

- Phút 68: Công Vinh vừa bị thổi phạt vì lỗi ham bóng. Thủ môn Malaysia đang nằm trên sân.

Malaysia đang phòng ngự với số đông ở sân nhà. Các cầu thủ áo đỏ vẫn đang miệt mài tấn công nhưng chưa thể phá vỡ được bức tường thành màu vàng đen.
Các cầu thủ Việt Nam gặp khó trước hàng thủ chặt chẽ của Malaysia. Ảnh: VNE.

- Phút 63: Cơ hội. Mạc Hồng Quân đột phá để nhận đường chuyền của Hải Anh nhưng hậu vệ Malaysia đã kịp thời phá bóng. Có Adan trên sân hàng thủ Malaysia thi đấu chắc chắn hơn rất nhiều.

- Phút 61: Không vào. Hậu vệ Malaysia phá bóng ra. Huy Hùng lao vào sút xa từ cự ly 25 mét, bóng đi vọt xa ngang khung thành Malaysia.

Nhiều cổ động viên đã bỏ về sau khi chứng kiến màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VNE.

Phút 55:  Malaysia tỏ ra thắng thế trong các pha tranh chấp tay đôi. Đội bạn đang chơi phòng ngự phản công chờ đợi để tiếp tục tung đòn vào hàng thủ vốn đã rệu rã của Việt Nam.

- Văn Biển lại vừa có một pha xử lý "hỏng ăn". Một trận đấu tồi tệ của Văn Biển ở cả phương diện phòng thủ lẫn tấn công.

- Các cầu thủ Việt Nam dường như đang bị "ngợp". Yếu tố tâm lý đang đè nặng lên đôi chân của đội bóng áo đỏ. Lợi thế sân nhà đôi khi là gánh nặng.

- Việt Nam đang có 3 tiền đạo trên sân, Công Vinh, Hải Anh, Mạc Hồng Quân.
Mất Tấn Tài là một "thiệt thòi" lớn cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VNE.
- Phút 49: Tấn Tài đang bị đau. Anh phải cần tới sự chăm sóc của nhân viên y tế. Hải Anh vào sân thay cho Tấn Tài


-  Phút 48: Mạc Hồng Quân vào sân thay cho Huy Toàn. HLV Miura đang tăng cường hàng công.

- Cơ hội đi tiếp đang trở nên vô cùng mong manh với Việt Nam. HLV Miura chắc chắn phải củng cố lại tinh thần cho các học trò.

- Hiệp 2 bắt đầu. 

- Lối chơi Malaysia khá đơn giản nhưng hợp lý. Đội bóng áo vàng đen tăng cường các đường chuyền xa "tiếp đạn" cho các tiền đạo ở vòng cấm của Việt Nam tận dụng ưu thế thể hình để uy hiếp khung thành Nguyên Mạnh.

- Hiệp 1 kết thúc. Malaysia dẫn trước với tỷ số 4-1.

- Phút 45+3: Công Vinh xâm nhập vòng cấm nhưng pha dứt điểm của anh lại bị hậu vệ Malaysia cản phá. Một tình huống sơ hở hiếm hoi của hàng thủ Malaysia từ đầu trận.
Malaysia đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác với trận lượt đi. Ảnh: VNE.

- Phút 45+2Cơ hội. Từ một pha đá phạt, Văn Quyết dứt điểm thủ môn đội bạn không ôm gọn bóng nhưng hậu vệ đội bạn kịp thời phá bóng.

- Hàng thủ Việt Nam đang choáng váng sau 4 bàn thua liên tục.

- Phút 43: Malaysia lại nâng tỷ số. Xuất phát từ một pha đá phạt, Văn Biển mắc lỗi không kèm người để Subramiam thoải mái đánh đầu cận thành tung nóc lưới thủ thành Nguyên Mạnh. 4-1 cho Malaysia.

- Sự chắc chắn của hàng thủ Malaysia đang khiến Việt Nam gặp khó khắn. Văn Quyết đang không có nhiều khoảng không để xoay sở. Tuy nhiên thời gian còn rất dài đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội.
Đội tuyển Malaysia đang làm khó chủ nhà. Ảnh: VNE.

- Phút 38: HLV Miura vừa tung Tấn Tài vào sân, rút Hoàng Thịnh ra.

-  Phút 36: Việt Nam vừa có một pha tấn công đẹp mắt, nhưng cú đệm bóng của Công Vinh lại trúng vị trí của thủ môn Malaysia.

- Malaysia đang thi đấu không quá đặc biệt nhưng chúng ta đang tạo ra thuận lợi cho đối thủ với quá nhiều sai lầm ở hàng thủ.

- Trong cuộc họp báo ngày hôm qua cả hai HLV Miura và Dollah Salleh đều khẳng định mọi điều đều có thể xảy ra. Và đúng là trên sân Malaysia đang làm được 1 điều kỳ diệu trên sân Mỹ Đình.

- Đội tuyển Việt Nam đang ở trong tình trạng "công làm thủ phá" 

-  Phút 29: Malaysia lại có bàn thắng gia tăng cách biệt. Hàng thủ Việt Nam mắc sai lầm. Indra Putra băng xuống đón bóng bên cánh trái và căng ngang khiến trung vệ Tiến Thành đá phản lưới nhà.. 3-1 cho Malaysia.

- Phút thứ 26: Việt Nam đang tấn công, Công Vinh dẫn bóng vào vòng cấm rồi trả ngược lại. Đáng tiếc Huy Hùng dứt điểm thiếu chính xác.

- Đây là quả phạt đền đầu tiên mà Việt Nam nhận được tại AFF Cup 2014.
Công Vinh có bàn thắng đầu tiên từ chấm phạt đền tại AFF Cup 2014. Ảnh: VNE.

- Vào. Tỉ số là 1-2 cho Việt Nam.

- Công Vinh sút phạt.

- Phút 21: Penanlty  Công Vinh bị hậu vệ Malaysia phạm lỗi. Dù góc nhìn không tốt nhưng vị trọng tài người Nhật vẫn kịp nhận ra.

- Malaysia thể hiện một bộ mặt khác hẳn so với trận lượt đi. Bị dồn vào chân tường, những "chú hổ" cho thấy sự mạnh mẽ của mình. Hãy chờ Việt Nam chứng tỏ.

- Các cầu thủ Việt Nam thi đấu bình tĩnh đến kinh ngạc trong trận lượt đi nhưng trong thời gian vừa của trận lượt về, họ lại không có được sự bình tĩnh đó.

 - Phước Tứ và Hoàng Thịnh không phối hợp tốt trong thời gian vừa qua của trận đấu.


- Phút thứ 16: Malaysia nâng tỉ số lên 2-0. Tiền đạo Malaysia dốc bóng vào vòng cấm. Văn Biển không kèm chặt người khiến Việt Nam nhận bàn thua thứ hai.

- Hàng thủ Việt Nam đang thi đấu không tập trung trong những phút vừa qua.


- Phút thứ 8: Thành Lương vừa bị phạm lỗi. Cầu thủ nhỏ con của Việt Nam đi bóng lắt léo khiến hậu vệ Malaysia phạm lỗi.

Chiếc thẻ vàng của Quế Ngọc Hải khiến Việt Nam nhận quả phạt đền .Ảnh: VNE.

-
Việt Nam đang tấn công, các cầu thủ áo đỏ vừa có một pha hãm thành đáng tiếc Văn Quyết đã việt vị.

-  Phút thứ 3: 
Tiền đạo Malaysia đã thành công. 1-0 cho Malaysia. Safiq Rahim ghi bàn thứ 3 cho Malaysia tại AFF Cup 2014. Trận lượt đi, cầu thủ số 8 của Malaysia cũng là người mở tỷ số.

-
Trọng tài yêu cầu Safiq Rahim thực hiện lại cú phạt đền.

-  
Số 8 của đội bạn đã thực hiện thành công
 
-  Phút thứ 2: 
Quế Ngọc Hải phạm lỗi với Indra Putra trong vòng 16m50, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền

-
Việt Nam không có nhiều sự thay đổi so với lượt đi

Trận đấu chính thức bắt đầu
Các cổ động viên Malaysia trên sân Mỹ Đình. Bất chấp sự cố ở trận lượt đi, nhiều CĐV chủ nhà khẳng định sẽ cử xử đúng mực với các vị khách đến từ Malaysia. Ảnh: VNE.
Trận đấu sắp bắt đầu

Đội hình xuất phát hai đội

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Văn Biển, Thành Lương, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Huy Toàn, Công Vinh, Văn Quyết.

Malaysia: Marlias, Rahim, Talaha, Bin Adan, Mahayudin, Radzi, Subramiam, Yahyah, Mohd Akil, Mohd Azmi, Mohd Shas..

Từ nhiều giờ trước khi trận đấu diễn ra, hàng đoàn CĐV Việt Nam đã đổ về sân Mỹ Đình
Lực lượng an ninh sẽ có một ngày làm việc vất vả. Ảnh: VNE.
Một nhóm nhỏ CĐV Malaysia trên sân.Ảnh: VNE.

Bình Nguyễn
.
.
.