Khi những đứa con trở về nhà
Trong quá khứ, cả Hải Phòng lẫn
Và trong quá khứ, cả bóng đá Hải Phòng lẫn bóng đá Nam Định đều mang những nét rắn rỏi, mà ở một số thời điểm nhất định thì cái rắn ấy thậm chí đã bị biến dạng thành một lối đá chém đinh chặt sắt. Vì những lý do ấy mà từ xưa đến nay mỗi lần Hải Phòng gặp
Riêng lần này, khi Hải Phòng kéo quân về Thiên Trường thì mọi thứ lại có thêm một lý do nữa để mà… nóng hơn. Bởi vì lần này, trong số hơn 20 cầu thủ Hải Phòng, có 3 cầu thủ vốn là người Nam Định. Họ - những Đức Dương - Quang Huy - Xuân Phú chỉ một năm trước thôi vẫn còn khoác áo Nam Định, và vẫn chinh chiến với Nam Định cho đến trận đấu cuối cùng - trận play off. Ngày ấy, khi tâm sự với những phóng viên thân quen, bộ 3 Nam Định nói trên không ngại ngần cho biết họ muốn dốc tất cả sức lực giúp Nam Định trụ hạng trước khi chia tay đội bóng, chia tay cái nôi từng nuôi nấng mình, và cho mình một cuộc đời bóng đá như ngày hôm nay.
Và thế rồi thời khắc chia tay cũng đến. Bộ ba xe - pháo - mã nói trên đã từ bỏ bóng đá thành
Vậy nên trước trận
Với lời khẳng định của ông Dũng, mọi thứ xem ra đã rõ ràng