Đợi chờ Euro
Italia và Pháp, hai cái tên vĩ đại và có ảnh hưởng sâu sắc đối với bóng đá thế giới vô tình đã rơi vào bảng đấu mà người ta đặt cho biệt danh mĩ miều: Bảng tử thần. Chưa kể đến việc Hà Lan lẫn Romania cũng là những đối thủ vô cùng xương xẩu, cuộc chạm trán nảy lửa giữa hai gam màu sẽ là một ấn tượng khó có thể phai mờ ở Euro lần này như họ từng làm trong quá khứ.
Mùa hè hai năm trước tại nước Đức, màu Thiên thanh cháy bỏng khát khao và những niềm hi vọng của các chàng trai Italia đã vượt qua vô vàn khó khăn cả trong lẫn ngoài sân cỏ để ngồi lên đỉnh cao thế giới. Chiến thắng trước ĐT Pháp năm ấy đã vinh danh nền bóng đá Italia với tất cả vẻ đẹp vốn có của nó: một cái đầu lạnh, một bản lĩnh thép và sáng ngời nghị lực giữa phong ba.
Cuộc sống cứ trôi đi và lại cuốn bóng đá Italia vào những vòng xoáy nghiệt ngã: ở cấp CLB là những nỗi thất vọng lớn tại châu Âu, cộng thêm một giải VĐQG suy yếu mọi mặt cả về chất lượng, thương hiệu lẫn bản sắc. Có thể nói không ngoa rằng, ĐT Ý lúc này đang lãnh vai trò cao cả nhằm vớt vát lại hình ảnh đáng thất vọng từ một nền bóng đá đang trong cơn suy thoái.
Giữa những lo toan bộn bề, có một đối thủ cứ bám theo họ trong suốt nhiều năm qua để trở thành chướng ngại vật to lớn trên con đường tìm kiếm vinh quang. Những người yêu mến bóng đá Pháp hiểu rằng, “duyên phận” giữa họ với nền bóng đá Ý đã sâu đậm đến nỗi không thể tách rời.
Năm 1998 khi ĐT Pháp của Zidane vô định World Cup, họ đã thắng tất cả trừ đội Ý. Vòng tứ kết năm đó, cả hai hòa nhau 0-0 để rồi cuối cùng loạt đá luân lưu oan nghiệt đưa Pháp thẳng tiến đến thiên đường.
Hai năm sau, Euro 2000 là một kỉ niệm không thể nào quên: Zidane và đồng đội một lần giành được chức VĐ tại giải đấu danh giá trên đất Hà Lan. Lần này, người Ý ngậm đắng nuốt cay theo một cách khác: dẫn trước đến phút cuối cùng, và rồi đánh mất tất cả chỉ sau hai cái chớp mắt của số phận.
Italia sẽ tái lập thành tích VĐTG và VĐ luôn Euro kế tiếp? |
Nếu như người Pháp muốn nếm trải vinh quang thêm một lần nữa ở Euro lần này, họ sẽ phải bước qua xác của đội bóng láng giềng bên bờ Địa Trung Hải. Cả hai đã dắt tay nhau vượt qua vòng loại trước sự bám đuổi đầy kịch tính của Scotland để khẳng định rằng đẳng cấp vẫn là mãi mãi, và trái đất tròn, họ sẽ lại đụng nhau.
Có thể thêm một lần nữa, cả Italia lẫn Pháp đều sóng đôi bước qua vòng bảng. Cũng có thể họ sẽ bị đá khỏi Euro từ rất sớm (bảng tử thần, ai mà biết được!). Nhưng trên hết, cuộc chạm trán nảy lửa của những màu xanh sẽ được tất cả mong chờ. Bạn có nhớ không, CK Euro 2000, đội mặc áo trắng đã thua và đội mặc áo Lam đã thắng. CK WC 2006, đội thua vẫn mặc áo trắng, còn đội thắng mặc áo Thiên Thanh. Đợi chờ Euro, trong giấc mơ cao vút tận bầu trời của những gam màu bất tận...