U.16 Việt Nam rời cuộc không hối tiếc

Thứ Ba, 27/09/2016, 08:17
Đó là chia sẻ của HLV trưởng Đinh Thế Nam sau khi U.16 Việt Nam thua đậm U.16 Iran tới 0-5 tại tứ kết vòng chung kết U.16 châu Á cách đây ít ngày.

Nhà cầm quân người Hải Phòng phân tích: "Trong khoảng 20 phút đầu trận đấu, chúng ta đã đá nhỏ, ép sân, và có khoảng 2 cơ hội ghi bàn nguy hiểm, nhưng tiếc là không thành công. Sau đó, khi thua bàn thứ 2 thì chúng ta không thể gượng dậy, vì sự thực đối thủ Iran quá mạnh".

Ở vòng bảng, trong các trận đấu mang tính quyết định với U.16 Australia và Kyrgyzstan, U.16 Việt Nam cũng đều bị dẫn trước, nhưng sau đó đã xuất thần lội ngược dòng để thắng lại với các tỉ số chung cuộc 3-2 và 3-1.

Tuy nhiên trước một Iran ở một đẳng cấp vượt trội thì theo HLV Đinh Thế Nam một màn ngược dòng nữa là không tưởng, cho dù tất cả các cầu thủ đều đã cố gắng hết sức mình.

Thua Iran, lỡ hẹn với VCK U.17 World Cup nhưng HLV Đinh Thế Nam cho biết U.16 Việt Nam đã trình làng nhiều gương mặt hứa hẹn, sẽ trở thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Tuấn Thành
.
.
.