Đi bệnh viện cũng "không bỏ" trận đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam

Thứ Tư, 29/08/2018, 17:18
Dù đang phải điều trị nhưng nhiều bệnh nhân cũng thể bỏ xem được trận đấu bán kết ASIAD đầu tiên của bóng đá Việt Nam diễn ra trong chiều nay (29-8)


Chiều 29-8, khi trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 giữa Việt Nam và Hàn Quốc chuẩn bị diễn ra, rất nhiều bệnh nhân cùng người nhà tại khoa Y học hạt nhân bệnh viện Bạch Mai đã tập trung nhau lại để cùng xem bóng đá.
Không hề quen nhau từ trước nhưng trận đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam dường như kéo họ lại với nhau.
Bác Ngô Phương Thảo (76 tuổi) cho biết bác cảm ơn lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai đã cho các bệnh nhân như mình một không gian riêng để hòa cùng không khí bóng đá trong cả nước đồng thời mong muốn Olympic Việt Nam thi đấu tốt trong trận này.
Đúng 16h trận đấu bắt đầu mọi ánh mắt đều hướng về chiếc tivi lớn ở cuối phòng, mọi người tập trung xem màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo.
Không chỉ có các bệnh nhân, nhiều người thân của họ cũng tập trung về đây để thỏa mãn tình yêu với môn thể thao vua.
Không nhưng thế mọi người còn theo dõi qua cả điện thoại thông minh để xem lại các pha bóng hay.
Trận đấu bắt đầu và Olympic Hàn Quốc sớm có bàn dẫn trước không khí trong phòng trở nên trầm lắng.
Mọi người càng im ắng hơn sau bàn thua thứ hai của Olympic Việt Nam.
Mọi người đều hy vọng Olympic Việt Nam sẽ thi đấu khởi sắc hơn trong thời gian còn lại của trận đấu.
Bình Nguyễn-Trần Ngọc
.
.
.