Bị chỉ trích thậm tệ vì... đá hay

Thứ Năm, 02/03/2017, 09:30
Đó là trường hợp của tiền đạo Jamie Vardy của CLB Leicester City. 

Trong trận đấu muộn vòng 26 giải Ngoại hạng Anh tối thứ hai, ngày 27-2, cầu thủ này đã xuất sắc ghi 2 bàn thắng, góp công lớn vào chiến thắng 3-1 của đội nhà trước đối thủ mạnh Liverpool. 

Vấn đề nằm ở chỗ, 6 tháng trước đó, Vardy chơi rất mờ nhạt, và bị tình nghi là một trong những cầu thủ cầm đầu nhóm chống đối HLV trưởng Ranieri. Trận thắng Liverpool vừa qua diễn ra đúng lúc Ranieri vừa bị sa thải, và vì thế người ta nghi ngờ: "Sau khi thực hiện xong âm mưu lật đổ, Vardy mới chịu trở lại là mình".

Trên các diễn đàn của CĐV Leicester City trên Internet, một làn sóng chỉ trích thậm tệ dành cho Vardy đã diễn ra. Trước đó, cầu thủ này phủ nhận mọi cáo buộc về việc mình đã phản bội HLV Ranieri, thậm chí còn khẳng định: "Ông ấy là người đã đưa tôi từ bóng tối ra ánh sáng, tôi biết ơn ông ấy cả đời". 

Tuy nhiên, có lẽ không nhiều người tin vào những gì Jamie Vardy nói ra miệng (?).

Tuấn Thành
.
.
.