Thêm một thị trưởng Philippines bị ám sát giữa ban ngày

Thứ Tư, 04/07/2018, 11:27
Những kẻ tấn công không rõ danh tính đã ngang nhiên sát hại thị trưởng thị trấn General Tinio, Philippines khi ông đang di chuyển bằng xe ô tô vào sáng ngày 3-7 (giờ địa phương) trên đường phố Cabanatuan. 


Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi ông Antonio Halili, Thị trưởng thành phố Tanauan, tỉnh Tây Nam Batangas của Philippines, bị một tay súng lạ mặt sát hại khi tham dự lễ chào cờ đầu tuần. 

Theo nguồn tin do Gulf News cung cấp, nạn nhân là ông Ferdinand Bote, thị trưởng thị trấn General Tinio, tỉnh Nueva Ecija, Philippines. Khi ông cùng tài xế đang rời khỏi văn phòng trên chiếc xe Fortuner, những tay súng lạ mặt bất ngờ tiến đến chiếc xe và dùng súng nã thẳng vào nạn nhân khiến ông tử vong tại chỗ.

Clip ghi lại khoảng khắc thị trưởng thị trấn General Tinio bị những kẻ lạ mặt nã súng liên tiếp. Nguồn: Rappler

Ông Ferdinand Bote, 57 tuổi, trở thành quan chức địa phương thứ 12 dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterrte bị ám sát kể từ sau khi ông Duterte triển khai chiến dịch chống ma túy quyết liệt cách đây 2 năm, mặc dù ông Bote không hề có liên quan gì tới chiến dịch này. 

Clip do camera an ninh khu vực ghi lại cho thấy, hai kẻ tấn công mặc trang phục tối màu đã tiến sát đến gần chiếc xe của ông Bote khi ông xuất hiện và lập tức nã đạn vào bên trong xe.

Chân dung vị thị trưởng vừa bị ám sát tại Philippines. Ảnh: Rappler

"Ông ấy bị bắn liên tục bằng súng ngắn", cảnh sát cho biết trong một báo cáo, đồng thời thông tin người lái xe đã may mắn trốn thoát khỏi xe và không bị thương. Ít nhất 18 vỏ đạn đã được tìm thấy tại hiện trường vụ ám sát.

Phát biểu sau vụ ám sát, người phát ngôn của Tổng thống Duterte, ông Harry Roque khẳng định, chính phủ sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để truy lùng tận gốc tội ác. Ông cam kết một cuộc điều tra công bằng và kỹ lưỡng sẽ được thực hiện để buộc những kẻ gây án phải chịu trách nhiệm trước công lý.

Lam Ninh
.
.
.