Ông Trump nhặt mũ và đội trở lại đầu binh sĩ

Chủ Nhật, 09/07/2017, 18:29
Tổng thống Mỹ Donald Trump lại gây bão trên mạng xã hội, nhưng lần này không phải vì những phát biểu bột phát của ông trên Twitter. Thay vào đó, ông đích thân cúi xuống đất nhặt và đội lại mũ cho một lính Thủy quân Lục chiến sau khi bị gió thổi bay.

Gió giật mạnh tại Căn cứ Liên quân ở Maryland đã thổi bay chiếc mũ trên đầu của viên sĩ quan khi anh đứng gác bên Marine One, trực thăng dành riêng cho tổng thống khi ông Trump chuẩn bị bước lên chuyên cơ.

Ông Trump đã khen ngợi viên lính Thủy quân Lục chiến vẫn đứng vững và giữ nghiêm tư thế. 

Sau đó, ông cúi xuống đất và nhặt chiếc mũ lên, đội nó trở lại đầu của binh sĩ trẻ. Tuy nhiên, một luồng gió khác lại thổi bay chiếc mũ. Tổng thống tiếp tục cúi xuống nhặt nó lần thứ 2, nhưng một quan chức quân đội bước đến và mỉm cười với lãnh đạo, sau đó nhặt chiếc mũ.

Vị tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ sau đó vỗ nhẹ vào tay binh sĩ Thủy quân Lục chiến trong tư thế nghiêm trang và bước lên trực thăng.

Ông Trump vừa trở về Mỹ sau khi tham dự Hội nghị G20 với các nhà lãnh đạo thế giới ở Hamburg, Đức.

Trúc Phạm
.
.
.