Lão ngư phủ 63 tuổi dùng võ Karate hạ gục gấu đen cao 1,9m

Thứ Sáu, 02/09/2016, 21:42

Một cụ ông đã dùng những thế đánh dũng mãnh của môn võ Kareta hạ gục một con gấu, Đài truyền hình Nhật Bản (NHK) đưa tin ngày 2-9.

Lão ngư phủ 63 tuổi, đang ngồi trầm ngâm câu  cá trên bên dòng suối chảy quanh những ngọn núi, thì bất ngờ một con gấu cao 1,9m xô cụ ngã sấp.

Cảnh tượng gợi nhớ ngôi sao màn bạc Leonard Di Caprio thủ vai anh hùng chiến đấu với quái thú trong bộ phim Revenant đạt giải Oscar- cụ Atsushi Aoku bị cắn và cào liên tục, cả ở trên đầu.

 “Con gấu quá khỏe, và nó quật tôi ngã xuống đất”, cụ Aoki chia sẻ với Đài phát thanh-truyền hình Tokyo.

 “Nó vần tôi và cắn tôi ngay”,  cụ cho biết thêm, trong khi chỉ tay vào một chân bị thương đang phải băng bó.

Cụ Aoki kể lại chuyện đánh gấu với NHK

Nhưng thay vì cố gắng chạy thoát khỏi dã thú, một con gấu đen châu Á, lão ngư phủ quyết định sử dụng kỹ năng chiến đấu của môn võ cổ truyền Karate đã lên đến cấp thượng đẳng huyền đai.

Sau khi đứng tấn vững chãi như một ngọn núi, tay phải nắm chặt nắm đấm đưa ra phía trước mặt. Cụ Aoki liên tục đấm vào mắt con gấu, khiến dã thú choáng váng phải bỏ chạy vào rừng.

 “Lúc đó, tôi chỉ nghĩ hoặc tôi giết nó hoặc nó giết tôi”, lão võ sư Aoki chia sẻ với NHK.

Ngư dân dũng cảm trở lại chiếc xe ô tô cá nhân và tự lái đến một bệnh viện ở Gunma, phía Tây Bắc thủ đô Tokyo, cụ bị thương ở đầu, tay và chân.

Gấu đen châu Á

“Cụ tự lái xe đến bệnh viện, và thậm chí vẫn nhớ số cá đã câu được”, một cảnh sát địa phương cho biết.

Câu chuyện cụ ông hạ gục gấu hoang đã làm nóng các mặt báo Nhật Bản.

 “Cụ ông hạ gục gấu bằng tay không” báo thể thao Nikkan giật tít.

Mặc dù, câu chuyện “tay không đánh gấu” được truyền thông ca ngợi, các nhà chức trách Nhật Bản vẫn khuyên người dân không nên mạo hiểm bắt chước hành động của cụ Aoki khi phải đối mặt với một con gấu.

Vào đầu năm nay, có 4 người Nhật Bản thiệt mạng vì bị gấu tấn công.

Phạm Trúc
.
.
.