"Người nhện" gốc Phi cứu em bé được Tổng thống Pháp vinh danh
- Cứu người phụ nữ nhảy cầu Chương Dương tự tử
- Công an trắng đêm giải cứu người mắc kẹt trong vụ lật tàu
- 4 giờ nghẹt thở phẫu thuật cứu người đàn ông bị đâm thấu tim
- “Kình ngư” dũng cảm, xả thân cứu người gặp nạn
- Hành trình làm nên kỳ tích hiến tạng cứu người xuyên Việt
Vào thứ 7 vừa qua, tại khu chung cư Rue Marx-Dormoy ở Paris, Pháp xảy ra vụ việc bé trai trwof ra ngoài và rơi vào trạng thái treo lơ lửng ngoài lan can khi ông bố sơ suất để con ở nhà một mình.
Hình ảnh nghẹt thở cắt từ clip |
Ngay lúc ấy, một thanh niên có tên Mamoudou Gassama, 22 tuổi, là du học sinh đến từ Mali (Tây Phi), vô tình có mặt tại hiện trường đã ngay lập tức leo tay không từ dưới đất lên đến tầng 4 để cứu em bé trong vòng chưa đầy 30 giây.
Đoạn video ghi lại cảnh tượng anh hùng này đã nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội Pháp và người ta đồng loạt gọi Gassama là "Spider-man của nước Pháp". Sau đó, Gassama thậm chí còn nhận được sự khen tặng của Thị trưởng Paris, ông Anne Hidalgo, cho sự dũng cảm của mình.
Mamoudou Gassama, chàng trai được mệnh danh là "Spider-man của nước Pháp" (Ảnh: REUTERS)
Theo thông tin mới cập nhật thì vào sáng 28-5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trực tiếp gặp mặt chàng Spider-man này tại Điện Élysée để gửi lời cảm ơn đến anh.
Tổng thống trao tặng huy chương danh dự đồng thời còn khẳng định Gassama sẽ được cấp phép nhập quốc tịch Pháp bất cứ khi nào anh muốn. Ông Emmanuel Macron còn bổ sung thêm rằng anh rất phù hợp để trở thành lính cứu hỏa và đội cứu hỏa nước Pháp luôn sẵn lòng chào đón anh.
Trong lần trả lời phỏng vấn gần đây nhất, khi được hỏi về hành động của mình, Gassama đáp: "Lúc đấy tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ biết rằng việc tôi cần làm là cứu đứa bé ấy".
Chính thái độ khiêm tốn của Gassama khiến người dân Pháp càng thêm yêu mến chàng Spider-man này hơn. Rất nhiều người tỏ ra vui mừng và ủng hộ quyết định của Tổng thống Pháp.