Đau xót khi xem ảnh mộ tập thể dành cho nạn nhân vụ đánh bom đám cưới

Thứ Ba, 23/08/2016, 08:30
Dưới đây là những bức ảnh đầy ám ảnh về khu mộ tập thể được đào dành cho 51 khách dự đám cưới đã bị sát hại trong vụ đánh bom đẫm máu ở Thổ Nhĩ Kỳ.Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tố cáo tổ chức khủng bố IS đứng sau vụ tấn công và kẻ sát nhân đeo đai gài thuốc nổ là một thiếu niên khoảng 12 đến 14 tuổi.

 

Ngày 22-8, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải những bức ảnh về khu mộ tập thể sẽ dành an táng cho hàng chục nạn nhân.

Nhiều người dân rơi nước mắt khi họ đưa những cỗ quan tài rời khỏi hiện trường.

Người thân đau đớn khóc bên mộ của những nạn nhân

Đây là vụ đánh đánh bom đẫm máu nhất xảy ra trong năm nay ở Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền địa phương xác nhận trong một tuyên bố có 51 người chết.

Vẫn còn hơn 100 người bị thương đang phải nằm viện điều trị.

 “Khi lễ cưới sắp kết thúc, mọi người đang vui vẻ ca hát, nhảy múa, thì một vụ nổ lớn xảy ra”, Veli can 25 tuổi, một nhân chứng kể.

Một phụ nữ ngồi khóc trước nhà xác khi chờ tin người thân

Một đôi vợ chồng khóc con chết trong vụ đánh bom

Người dân Gaziantep đau đớn sau vụ khủng bố đẫm máu

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra ban đầu
Một phụ nữ đau đớn xé lòng khi hay tin con trai chết 

Máu và khói thuốc súng bắn loang lổ trên bức tường lạnh lẽo của một ngõ nhỏ hẹp, nơi tiệc cưới bị tấn công. Những người phụ nữ đội khăn sọc trắng ngồi vắt chéo chân, khóc nức nở khi đợi bên ngoài nhà xác để biết tin về thân nhân mất tích.

Có ít nhất 12 nạn nhân thiệt mạng đã được an nghỉ vào chiều 21-8, tuy nhiên, những đám tang khác đang phải tạm hoãn, bởi vì giới chức Thổ Nhĩ Kỳ còn phải  tiến hành xét nghiệm pháp y DNA để xác minh danh tính nhiều nạn nhân.

Phạm Trúc
.
.
.