Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ( 3/2/1930-3/2/2005):

Đảng và mùa xuân

Thứ Ba, 01/02/2005, 18:09

Đến mùa xuân này là mùa xuân thứ 75 kể từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Quang vinh. Giương cao lá cờ đỏ búa liềm, Đảng đã lãnh đạo cao trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh với mục tiêu: Thoát đời nô lệ, sống ngẩng cao đầu, với chính quyền công nông cách mạng.

“Vạn sự khởi đầu nan”, cuộc nổi dậy bị dìm trong biển máu, nhà tù đế quốc chật ních đồng bào, đồng chí. Vậy mà, không đầy 15 năm sau đó, cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 đã làm chấn động hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, góp phần thức tỉnh các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Đồng bào ta sung sướng đến trào nước mắt khi nghe Bác Hồ  đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Trong niềm vui náo nức ấy, đã những ai nghĩ đến chính quyền cách mạng non trẻ và vận mệnh dân tộc lại lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Và không lâu sau đó chiến tranh đã nổ ra. Với quốc gia nào cũng vậy, chiến tranh bao giờ cũng là sự thử thách lớn nhất với một chế độ, nhất là với nước ta, một dân tộc vừa thoát khỏi ách nô lệ của chế độ thực dân, phong kiến. Nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Hồ Chủ tịch, Cách mạng Việt Nam đã vượt qua mọi thử thách và hiểm nguy bằng 9 năm kháng chiến thắng lợi, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thế kỷ XX đã đi qua để lại biết bao dấu tích, còn hằn sâu trong ký ức chúng ta về những cuộc chiến tranh không cân sức, chống chọi với hai kẻ thù mạnh nhất thế giới, kéo dài suốt 1/3 thế kỷ. Bom đạn kẻ thù cố tình đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá. Nếu xếp hàng dọc những trái bom mà quân thù ném xuống đã dài hơn chiều dài đất nước từ Bắc đến Nam. Và ở miền Nam, những ấp chiến lược gom dân mọc lên tua tủa, kéo theo là những vụ thảm sát dã man. Đó là những Duy Xuyên, Hướng Điền, Phú Lợi.

Ỷ vào sức mạnh vũ khí, giàu có về tiền của và cái nhìn khinh thị, kẻ thù huênh hoang những hàng rào điện tử Macnamara, kế hoạch Staley-Taylor sẽ đè bẹp dân tộc ta, sẽ bình định miền Nam trong 18 tháng. Chúng coi cuộc kháng chiến của chúng ta như là châu chấu đá voi. Vậy mà, như Bác Hồ đã nói với các nhà báo nước ngoài về cuộc kháng chiến của chúng ta, miêu tả chỉ là một câu lục bát ứng đáp:”Tưởng rằng : Châu chấu đá voi - Vậy mà voi đã bị lòi ruột ra”.

Cuộc kháng chiến của ta đã làm cho 5 tổng thống Mỹ liên tiếp bị sụp đổ. Bác đã khẳng định: “Kháng chiến nhất định thắng lợi. Độc lập thống nhất nhất định thành công”. Lời khẳng định đó thể hiện tầm tư tưởng vĩ đại của Bác, phản ánh lòng tự tin của mỗi người Việt Nam đứng dưới lá cờ của Đảng, là niềm tự hào truyền thống của cả dân tộc không hề biết khuất phục, dẫn đến thắng lợi huy hoàng mùa xuân tháng tư năm 1975.

Chiến tranh kết thúc. Cuộc sống và nhu cầu của con người đòi hỏi một sự phát triển về nhiều mặt. Cơ chế bao cấp của thời kỳ chiến tranh không còn thích hợp. Mặc dù còn ngỡ ngàng, lạ lẫm, nhưng với lòng tự tin và tin ở khả năng cần cù sáng tạo của quần chúng, Đảng và Nhà nước ta đã sớm đổi mới tư duy, thiết lập cơ chế kinh tế thị trường, theo định hướng của chủ nghĩa xã hội, khuyến khích sản xuất, kinh doanh, nhanh chóng làm cho dân giàu, nước mạnh.

Chỉ mới hơn 18 năm đổi mới mà bộ mặt kinh tế - xã hội nhiều nơi ở nước ta đã đổi thay ngỡ tưởng trong mơ. Từ chỗ đói ăn 3 tháng trong một năm, nước ta đã dư thừa thóc gạo xuất khẩu đứng hàng thứ hai thế giới. Nhiều sản phẩm công nghiệp và hàng hoá tiêu dùng không chỉ đáp ứng tiêu dùng trong nước mà con có mặt ở thị trường hầu khắp các châu lục với nhãn hiệu “Made in Vietnam”. Từ một nước bị bao vây cấm vận trong nhiều năm, Việt Nam đã trở thành đối tác kinh tế, thương mại với hầu hết các nước trên thế giới. Có thể nói chưa bao giờ như lúc này, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế lại lớn mạnh như vậy. Các nước nhìn ta là một Việt Nam năng động và đổi mới. Đó chính là kết quả của việc thực hiện chủ trương đa dạng hoá các quan hệ quốc tế và nguyện làm bạn với các nước, các dân tộc trên hành tinh vì lợi ích của hai bên mà Đảng ta đã xác định.

Ngay trong năm vừa qua, mặc dù nước ta đứng trước nhiều khó khăn và thử thách, sau dịch SARS lại đến dịch cúm gia cầm, thiên tai, hạn hán, bão lũ; song dưới sự lãnh đạo của Đảng nền kinh tế nước ta vẫn tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 7,6%. Công tác xoá đói, giảm nghèo tiếp tục thu được nhiều kết quả được cả thế giới thừa nhận. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự được giữ vững. Việc chuẩn bị và tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Á - Âu lần thứ 5 (ASEM-5) càng nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế.

Những ngày cuối năm, lũ lụt lại ập đến các tỉnh miền Trung với mức nước chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua, gây thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản cho dải đất miền Trung. Nhưng với tình nghĩa máu chảy ruột mềm, nhân dân cả nước một lần nữa lại chia sẻ nỗi đau thương và dấy lên phong trào vì miền Trung ruột thịt. Biết bao tấm gương hy sinh quên mình, biết bao tình thương cao cả và cử chỉ nghĩa hiệp của các tầng lớp đồng bào ở mọi miền đất nước và bè bạn quốc tế, một lần nữa thể hiện sáng ngời chủ nghĩa yêu nước, ý chí kiên cường của dân tộc ta.

Tự hào về chặng đường đã đi trong thế kỷ XX, tự tin trong chặng đầu tiên cuả thế kỷ mới, mỗi người chúng ta, dù là các công dân ở trong nước hay kiều bào ta ở nước ngoài càng thêm tự hào và tự tin tiến vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo

Nhật Minh
.
.
.