Người tình của Roosevelt
Trong quyển "Franklin and Lucy: President Roosevelt, Mrs. Rutherfurd, and the Other Remarkable Women in His Life" phát hành tháng 5/2008, sử gia Joseph E. Persico một lần nữa khẳng định
Một chuyện tình trong Nhà trắng
Năm 1913, cô gái duyên dáng Lucy Mercer được Eleanor (vợ
Quan hệ Roosevelt - Lucy phát triển nhanh từ năm 1916 đến 1919, đặc biệt vào các kỳ nghỉ hè, khi Eleanor đưa 5 đứa con đi khỏi
Sự việc với Eleanor quả thật ngoài sức tưởng tượng và cả sức chịu đựng, đặc biệt khi bà – cũng như nhiều người – khó có thể hình dung một cô gái Công giáo ngoan đạo như Lucy lại lén lút tư tình với người đàn ông đã có 5 con như Roosevelt. Tức giận, Eleanor đốt đống thư và yêu cầu
Thế rồi
Đó là vài chi tiết tóm tắt liên quan cuộc tình tay ba của ngài tổng thống, người được xem là huyền thoại trong lịch sử Mỹ. Với giới sử học lẫn báo chí Mỹ, nhiều người từng biết Lucy – không chối cãi gì nữa – cô là người tình của Roosevelt. Tuy nhiên, sử gia Persico là người đầu tiên tiết lộ chuyện
Một bức thư tình của F.Roosevelt gửi cho Lucy Mercer. |
Mối quan hệ
Lucy chứ không ai khác chính là người bên cạnh Roosevelt khi ông lâm chung tại Warm Springs (bang
Tại lễ đăng quang năm 1933 chẳng hạn, Roosevelt bí mật mua vé cho Lucy đến Washington DC và gửi bà tá túc tại tư dinh nhà tài phiệt Bernard Baruch, rồi bà đến tham dự khi được giấu trong một chiếc Limousine được Roosevelt sắp xếp. Sau khi chồng Lucy từ trần,
Trong thực tế, Roosevelt có khá nhiều “fan” nữ, tôn sùng ông như thần tượng, trong đó có 2 cô thư ký Missy LeHand và Grace Tully; Công chúa Martha của Na Uy; nữ thủ lĩnh đảng Dân chủ Molly Dewson; Bộ trưởng Lao động Frances Perkins; nữ phóng viên tự do Lorena Hickok...
Chính Grace Tully là người đầu tiên tiết lộ công chúng một phần quan hệ
Bản thân
Không chỉ ngoại hình, Eleanor còn bị đánh giá là người xa cách, một linh hồn khô khan không tình yêu. Từ nhỏ, Eleanor đã chịu nhiều nỗi sợ vô cớ. Bà sợ động vật, sợ nước, sợ đau. Năm 1933, Eleanor (48 tuổi) từng trải qua một phen kinh hoảng suýt chết ngất khi nghe tin chồng bị ám sát hụt tại
“Người ta không thể sống với nỗi sợ hãi” – Eleanor nói với cánh phóng viên vào hôm sau. Sáng đó,
Khi thu thập tư liệu cho quyển sách, sử gia Joseph E. Persico tìm được loạt tài liệu từ cháu gái của Lucy trong đó có bản sao bài diễn văn Roosevelt đọc tại Học viện Milton vào tháng 5-1926, trên đó ghi “Anh dành tặng tác phẩm nhỏ này, tác phẩm đầu tay, cho em”. Cô cháu gái của Lucy Mercer cũng đưa Persico vài lá thư Roosevelt viết cho người tình nhỏ Lucy từ năm 1926. Bằng chứng này cho thấy thêm
Eleanor Roosevelt
Xem lại tiểu sử cuộc đời hai người Lucy và Eleanor, càng thấy số phận nghiệt ngã như thế nào đối với Eleanor...
Sinh ngày 26/4/1891 tại
Trong khi đó, Eleanor (sinh ngày 11/10/1884 tại
Năm Eleanor lên 10, bố qua đời. Khi 15 tuổi, Eleanor được gửi đến Trường Allenswood (ngoại ô
Nhờ Marie Souvestre, Eleanor được mở rộng tầm nhìn vào thế giới nghệ thuật và triết học. “Bất luận tôi trở thành người như thế nào” – Eleanor viết trong tập đầu tiên của bộ hồi ký – “Cũng đều nhờ những hạt giống trong 3 năm liên kết với một tâm hồn phóng khoáng và cá tính mạnh mẽ như Marie Souvestre”.
Năm 18 tuổi, Eleanor trở về Mỹ. Chịu ảnh hưởng từ triết lý sống “vị nhân sinh” của Marie Souvestre, Eleanor gia nhập Hội Người tiêu dùng quốc gia nhằm tranh đấu và đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn cho người tiêu dùng, như một trong những hoạt động xã hội đầu tiên của bà.
Tháng 11/1902, người bà con Franklin Roosevelt, lúc đó là sinh viên Đại học Harvard 20 tuổi, bắt đầu tán tỉnh Eleanor.
Năm 1905, họ kết hôn (sau đó có 1 con gái và 4 con trai). Sau khi lập gia đình, Eleanor bị mẹ chồng cấm hoạt động xã hội bởi sợ... mang bệnh về nhà. Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vì thế ngày càng rạn nứt.
Năm 1911, sau khi Roosevelt giành một ghế trong Thượng viện (cấp tiểu bang)
Từ năm 1933 đến 1945, bà viết 2.500 bài tiểu luận báo chí, 299 bài báo, ấn hành 6 quyển sách, thực hiện hơn 70 diễn văn mỗi năm... Trong năm đầu tiên vào Nhà Trắng với tư cách đệ nhất phu nhân, bà đã tự lái chiếc Buick vượt hơn 61.000km và bay 2 lần đến Los Angeles với chiếc vé mua cho chuyến bay thương mại bình thường mà chẳng cần tùy viên, người phục vụ hay thư ký.
Tại
Từng cùng chồng ủng hộ thành lập tổ chức Liên Hiệp Quốc (LHQ), năm 1946, bà được Tổng thống Harry Truman chỉ định làm người đại diện Mỹ tại LHQ và sau đó làm việc với tư cách Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền LHQ. Thập niên 60 thế kỷ XX, bà ngồi ghế Chủ tịch Ủy ban Tổng thống về tình trạng phụ nữ thời John F. Kennedy.
Trong suốt cuộc đời, bà Eleanor Roosevelt được trao 35 bằng tiến sĩ danh dự (so với 31 của chồng) mà bằng đầu tiên là Tiến sĩ Danh dự nhân văn được trao từ Đại học Russell Sage tại Troy (New York) và bằng cuối cùng là Tiến sĩ Danh dự luật được trao từ Đại học Clark Atlanta vào tháng 6/1962.
Năm 1968 (sau khi qua đời), bà được trao giải Nhân quyền LHQ. Hai năm trước khi bà Eleanor từ trần, cuộc đời bà được miêu tả một phần trong bộ phim "
Năm 1933, sau nhiều năm chịu cảnh chăn gối lạnh nhạt với
Theo sử gia chuyên về cuộc đời Franklin Roosevelt, Jean Edward Smith thì Miller trở thành “người đồng hành không chính thức” của Eleanor. Người con cả James Roosevelt của Franklin Roosevelt thậm chí từng viết: “Theo quan sát của tôi, cá nhân tôi tin rằng họ (Eleanor và Miller) có mối quan hệ vượt quá khuôn khổ bạn bè” (hai người tiếp tục duy trì quan hệ cho đến khi Eleanor qua đời năm 1962)...
Buổi họp báo cuối cùng của bà với tư cách đệ nhất phu nhân được tổ chức sáng 12/4/1945.Chiều hôm đó,