Bác sĩ riêng của Michael Jackson bị buộc tội ngộ sát

Thứ Tư, 10/02/2010, 15:21
Dư luận đang có những phản ứng khác nhau ngay sau khi Tòa án Los Angeles, Mỹ đưa ra lời buộc tội ngộ sát đối với ông Conrad Murray, bác sĩ riêng của "Vua nhạc Pop" Michael Jackson hôm 8/2 (theo giờ địa phương). Vì nộp 75.000 USD, tiền bảo lãnh nên ông Conrad Murray không bị tạm giam, nhưng phải có mặt tại phiên xử tiếp theo dự kiến diễn ra hôm 5/4.

Cho dù đang phải đối mặt với bản án 4 năm tù giam, nhưng các công tố viên đều cho rằng, ông Conrad Murray không chủ ý sát hại Michael Jackson khi để "Vua nhạc Pop" sử dụng profocol, một loại thuốc mê cực mạnh, dẫn đến cái chết đột ngột của ca sĩ này.

Không những tuyên bố vô tội, ông Conrad Murray còn nhấn mạnh, mình không phải là người đầu tiên kê thuốc propofol cho "Vua nhạc Pop" bởi Michael Jackson có quan hệ mật thiết với ít nhất 6 bác sĩ khác.

Ông Conrad Murray tuy thừa nhận đã điều trị chứng mất ngủ cho Michael Jackson bằng thuốc propofol cực mạnh, nhưng khẳng định mình không phạm tội cho dù bị buộc tội ngộ sát

C.T.
.
.
.