Vì sao “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên bị côn đồ chém trọng thương?

Thứ Sáu, 01/07/2011, 08:55
Nguyên nhân anh Nguyễn Tăng Tiên bị chém không liên quan đến vụ bắt các nghi phạm trộm cắp tài sản ngày 25/6 mà liên quan đến vụ anh Tiên cùng các anh em trong nhóm CLB phòng chống tội phạm không chịu "tha" cho Lê Thị Liên như đề nghị của Tuấn "chó".
>> Vụ "Hiệp sĩ" bị trả thù: Bộ Công an "vào cuộc"

Vào lúc 9h ngày 30/6, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức buổi họp báo thông tin đến các cơ quan báo chí về vụ án cố ý gây thương tích do Vũ Đức Tuấn (tức Tuấn “chó”) gây ra. Nạn nhân là anh Nguyễn Tăng Tiên (34 tuổi, quê quán Quảng Ngãi) là thanh niên tình nguyện phòng chống tội phạm phường An Bình, thị xã Thuận An.

Tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, khẳng định: Vụ cố ý gây thương tích đối với anh Tiên không liên quan đến vụ bắt các nghi phạm trộm cắp tài sản ngày 25/6. Việc không bắt giữ xử lý hình sự đối với 6 trường hợp tạm trú tại hai nhà trọ 127/4 và nhà trọ 9/36 do chưa đủ tài liệu, chứng cứ để ra quyết định tạm giữ người.

Nguyên nhân anh Nguyễn Tăng Tiên bị chém là do có liên quan đến vụ việc anh Tiên cùng các anh em trong nhóm Câu lạc bộ phòng chống tội phạm đã phát hiện và bắt giữ Lê Thị Liên (27 tuổi, thường trú tại Bình Phước) đang trên đường đưa một xe máy có nguồn gốc trộm cắp đi tiêu thụ đến  tỉnh Bình Phước. Trong vụ này, Vũ Đức Tuấn (tức Tuấn “chó”) can thiệp xin tha nhưng anh Tiên không đồng ý.

Anh Nguyễn Tăng Tiên trả lời các nhà báo ngày 30/6.

Trước buổi làm việc, Ban giám đốc đưa một số phóng viên đến thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Tăng Tiên tại Bệnh xá Công an tỉnh Bình Dương. Được sự tận tình quan tâm của các cơ quan báo chí, anh Tiên tâm sự: Anh Tiên là thanh niên tình nguyện phòng chống tội phạm phường An Bình vì Câu lạc bộ phòng chống tội phạm đang được đề nghị công nhận. Anh Tiên chỉ được phép hoạt động tại khu vực cầu vượt Sóng Thần (thị xã Dĩ An) mà không được hoạt động tại khu vực bến xe Lam Hồng và các khu vực khác thuộc địa bàn thị xã Dĩ An. Anh Tiên cho biết, đây là địa bàn phức tạp nên ngày đêm anh sát cánh cùng đồng đội đeo bám các đối tượng nghi vấn, chờ các đối tượng ra tay thực hiện là “bủa vây” ngay.

Hôm xảy ra sự việc, gia đình anh Tiên ra sức khuyên ngăn anh nên nghỉ làm thanh niên tình nguyện khi đã lành vết thương nhưng anh đã an ủi người thân để mình tiếp tục góp sức bảo vệ sự bình yên cho mọi người. Anh Tiên đã chứng kiến rất nhiều nạn nhân bị trộm, cướp… tại khu vực này nên thương khi thấy họ bị thiệt hại tài sản, sức khỏe. Tại khu vực này, không những có băng nhóm của Tuấn “chó” mà còn nhiều băng nhóm cộm cán khác đang hoạt động. Trong nhiều vụ, anh Tiên cùng đồng đội bắt được các đối tượng, có cả người bị hại mà nhiều lần còn có người dò hỏi “có chứng cứ gì không”, việc làm đó của các anh đáng lẽ phải được sự quan tâm động viên của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Trước câu hỏi của báo chí về tính phức tạp của vụ án, Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khẳng định, Công an tỉnh sẽ tăng cường lực lượng tổ chức điều tra, làm rõ nhanh chóng các vụ án trên. Nếu phát hiện cán bộ, chiến sỹ có sự “tiếp tay” tùy tính chất mức độ sẽ phê bình hoặc xử lí theo quy định của pháp luật

Đức Mừng
.
.
.