Tội lỗi từ những cơn ghen mù quáng

Thứ Năm, 15/09/2005, 13:18

Trong tình cảm riêng tư, không ít người vì thiếu tỉnh táo mà ghen tuông một cách mù quáng. Sau cơn ghen tuông mù quáng ấy không chỉ họ phải trả giá cho hành vi tội lỗi của mình mà còn gây ra bao nỗi đau thương tâm khác cho gia đình và xã hội.

Vợ chồng Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Thị Loan cùng công tác ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh tỉnh Kon Tum. Sau hơn 21 năm chung sống, hai người đã có nhau 2 mặt con, cuộc sống gia đình tương đối khá giả, nhưng hạnh phúc bắt đầu rạn nứt, kể từ khi chị Loan phát hiện chồng mình có quan hệ tình cảm với một phụ nữ khác tên là Nga. Nga làm nghề buôn bán cùng ở thị xã Kon Tum, đã có 3 đứa con. Từ năm 2001, chồng chết, chị có quan hệ tình cảm với anh Sơn. Biết được chuyện chồng mình ngoại tình, chị Loan không có biện pháp đúng đắn để giải quyết mà luôn tỏ thái độ ghen tuông một cách mù quáng. 

Chiều ngày 5/1/2005, Loan đến tiệm uốn tóc của Nguyễn Thị Vinh ở 229 Trần Phú, Kon Tum nhờ giúp đỡ... đánh ghen. Loan đã gặp Vinh và nói: “Em giúp chị đi tìm xem chồng chị cùng vợ nhỏ thuê nhà trọ ngủ ở đâu?”. Để tránh sự phát hiện của chồng, Loan đem xe máy của mình đổi xe cho người quen rồi nhờ Vinh chở đi theo sự chỉ dẫn. Bắt đầu cuộc mai phục chồng từ cuối buổi chiều ở cổng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi dò xét, phát hiện chồng rời phòng làm việc và chia tay với bạn bè tại một quán bánh canh chiều, rồi bắt xe ôm đi về hướng khách sạn Đắk Bla, lập tức Loan chuẩn bị sẵn cây gậy bảo Vinh đuổi xe máy bám theo.

Sau khi anh Sơn vào bưu điện gọi điện thoại cho Nga đi xe máy đến chở đi, Loan giục Vinh cho xe tăng tốc áp sát vào xe máy anh Sơn chở chị Nga, còn Loan từ phía sau dùng cây bổ thẳng vào đầu chị Nga. Bị ngã xuống đường bất tỉnh nhưng Loan vẫn tiếp tục đánh Nga. Hay tin Nga chết, Loan và Vinh đã trốn nhưng sau đó bị bắt. Cho đến khi ngồi “bóc lịch” ở trại giam, Loan mới cảm thấy hối hận vì sự quá ghen tuông đã đẩy mình vào vòng lao lý, gia đình ly tán...

Ở một câu chuyện ghen tuông khác cũng rất đau thương. Hai vợ chồng Nguyễn Khắc Hải và Trần Thị Hiền trú ở tổ 4, phường An Bình, thị xã an Khê (Gia Lai) kết hôn từ năm 1991. Hơn 13 năm chung sống họ đã có nhau được hai mặt con, cháu lớn 13 tuổi, nhỏ 9 tuổi. Hải làm nghề lái máy ủi, còn Hiền là nhân viên bán bảo hiểm, cuộc sống gia đình tương đối khá giả. Do đặc thù công việc, Hải thường đi công tác vắng nhà, còn Hiền hay đi sớm về muộn nên nhiều lúc Hải nghi ngờ vợ. Càng nghi ngờ vợ ngoại tình, Hải càng lo lắng và có những hành động ghen tuông hết sức quái gở. Mỗi lần Hiền đi làm về muộn thì lập tức bị Hải rầy la, tra khảo và xử sự thiếu văn hóa. Do quá ghen Hả đã gây nên cái chết cho vợ. Ngày 26/8/2005, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Khắc Hải 18 năm tù về tội “giết người”. Sự ghen tuông mù quáng ấy đã đẩy người chồng vào vòng lao lý, còn người vợ trẻ kia đã mãi mãi ra đi vĩnh viễn, bỏ lại hai đứa con thơ bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời...

Một vụ ghen tuông mù quáng khác cũng vừa xảy ra cách đây ít hôm ở Gia Lai làm xôn xao dư luận. Bùi Thị Hằng trú ở tổ 9 - Trà Bá - Pleiku, do nghi Lê Thị Kim L. (nữ tiếp viên) có quan hệ bồ bịch với chồng mình nên Hằng đã thuê một số đối tượng tổ chức bắt cóc L. trong lúc đi mua sắm quần áo, tư trang tại Trung tâm thương mại Tp. Pleiku. Sau khi bắt cóc L. bị đưa lên xe taxi chở vào khu vực nghĩa địa (gần Xí nghiệp Hoàng Anh), tiến hành tra khảo và ép cô gái ấy khai nhận về mối quan hệ với chồng mình. Rất may là vụ việc trên đã bị Cơ quan Công an phát hiện xử lý kịp thời...

Một câu chuyện ghen tuông khác mà mỗi khi nhắc đến phải cười ra nước mắt. Chị M. có chồng công tác ở xa, do điều kiện đi lại khó khăn, bận công tác đột xuất nên cả tháng trời không liên lạc về với vợ con. Chị M. ở nhà vì ghen tuông nghi ngờ nên đã gọi điện lên cơ quan chồng báo rằng vợ anh ở nhà đã... chết. Cơ quan tổ chức xe cộ, đặt vòng hoa để viếng nhưng sau đó mới biết... đó chỉ là chuyện ghen tuông...

Ghen tuông có thể là một trong những biểu hiện của tình yêu, nhưng sự ghen tuông mù quáng sẽ đẩy con người đi đến tội ác. Hy vọng rằng từ những câu chuyện đau thương kể trên là những bài  học đắt giá để giúp mọi người suy ngẫm và có cách xử sự tốt hơn trong cuộc sống hôn nhân, gia đình

Ngọc Như
.
.
.