Thực hư tin đồn người đàn bà ăn thịt người ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Thứ Hai, 25/04/2005, 06:10

Tin đồn "người đàn bà ăn thịt người" bị Công an Sóc Trăng bắt, trốn về Cần Thơ, Trà Vinh, An Giang… đang gây xôn xao dư luận các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Ngày 16/4, lại có tin người phụ nữ này tiếp tục gây án ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ.

Xuất xứ của tin đồn thất thiệt phát ra ở Sóc Trăng. Người ta bịa ra rằng, khoảng trung tuần tháng 3, có người phụ nữ ngụ tại tỉnh Sóc Trăng bị bệnh nan y nằm chờ chết. Bỗng nhiên, người phụ nữ này hồi phục và thèm ăn lòng heo. Nghe vậy, người chồng liền đi chợ mua lòng heo về nấu cháo cho vợ ăn.  Nhưng khi ông chồng vừa xách giỏ đi chợ thì bà vợ ở nhà  đã moi tim đứa con trai của mình để ăn.

Tin đồn này lan ra nhiều địa phương, có người thêm thắt cho sự việc ly kỳ rằng, sau khi người đàn bà ăn thịt con ruột của mình đã bị Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ, sáng hôm sau, người đàn bà này biến mất, chỉ để lại chiếc còng tay trong phòng tạm giam.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng khẳng định: Đó là tin đồn nhảm nhí. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã làm rõ nguồn tin xuất phát từ phường 4, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng và khẳng định: Không hề có sự việc người đàn bà ăn thịt trẻ em xảy ra ở Sóc Trăng và cũng không có đứa trẻ nào bị giết bởi người đàn bà như lời đồn đại vừa qua.

Nhưng câu chuyện bịa đặt về người đàn bà ăn thịt người không dừng lại  mà ngày một lan rộng với nhiều tình tiết ly kỳ. Khi thì người đàn bà kia lại xuất hiện tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang với bộ áo quần đỏ rực, che kín mặt bằng cái khẩu trang cũng đỏ; khi thì rình rập ở các trường mầm non, tiểu học để bắt trẻ em ăn thịt; rồi bà ta lại có mặt ở quận Cái Răng. Ngày 16/4, người đàn bà ăn thịt người đã cắn cổ một cô gái ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ, và đã bị Công an bắt giữ…..

Về tin đồn này, đồng chí Nguyễn Văn Lời - Phó trưởng Công an phường Long Tuyền cho biết: Khoảng 17h30' ngày 16/4, Công an phường có nghe tin báo: Người  đàn bà ăn thịt người ở Sóc Trăng đã xuất hiện tại chùa Hưng Thọ Tự, thuộc ấp Bình Dương A, phường Long Tuyền, đang cắn cổ một cô gái đến chảy máu. Ngay lập tức, Công an phường có mặt tại chùa Hưng Thọ Tự. Lúc này, có đến vài trăm người hiếu kỳ đang vây quanh chùa.

Nhưng thực chất không như lời đồn đại, đó là một phụ nữ bị tâm  thần, khoảng 25-30 tuổi, tìm đến chùa xin cơm ăn. Người phụ nữ này không nhớ tên của mình, chỉ nhớ là họ Trịnh và tên Tho hay Thoa gì đó. Công an phường đưa về trụ sở lập hồ sơ chuyển Trung tâm quản lý bảo trợ xã hội Tp. Cần Thơ chăm sóc, tránh bị chọc phá hoặc bị tấn công bởi những người quá khích. Công an phường nhận định, gia đình cô gái thuộc loại khá giả và ở những vùng lân cận. Tài sản trên người còn có 3 nhẫn vàng thật,  nên có thể nói cô vừa  mắc bệnh không lâu.

Ông Quách Văn Lân là người quản lý chùa Hưng Thọ Tự cho chúng tôi biết, cô gái không hung tợn như nhiều người mô tả. Cô ấy ăn mặc đẹp và khá sạch sẽ. Khi vào chùa tắm giặt, biết mang nước bẩn đổ vào cống mà không đổ tràn lan nơi hồ tắm. Khi người hiếu kỳ kéo đến chùa ngày càng đông, ông sợ họ sẽ làm cô gái bị quá khích sẽ bệnh nặng thêm mới điện báo nhờ Công an giúp đở, bảo vệ người bệnh. Chị Trần Thị Tươi là y sỹ đang hành nghề đông y, chuyên bắt mạch và bốc thuốc nam tại chùa  xác nhận: Khi đến chùa, cô gái bị đói và ngất xỉu.

Tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Cần Thơ, cô gái bị gọi là người đàn bà ăn thịt người đang huyên thuyên nói chuyện và chọc phá bảo vệ. Cô cho biết tên là Nguyễn Thị Kim Thoa (26 tuổi), ngụ tại phường 8, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh có số điện thoại liên lạc là 077-864511. Kim Thoa còn cho biết thêm, đã bỏ nhà đi từ ngày 17/3, lý do bỏ đi thì không biết. Trao đổi với lãnh đạo Trung tâm Giáo dục lao động xã hội, các anh chị cũng có cùng nhận xét Kim Thoa là bệnh nhân vừa phát bệnh có quan hệ thân thuộc với một người họ Trịnh. Vậy qua bài báo này, ai là thân nhân thì đến Trung tâm bảo trợ để có điều kiện nhận người thân và cùng các y, bác sỹ điều trị cho người bệnh sớm bình phục

Phương Nam
.
.
.