Thêm một công trình hư hỏng vì làm ẩu của Vinaconex

Chủ Nhật, 12/06/2005, 17:37

Chỉ trong 3 tháng, liên tiếp 3 công trình do 3 doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Vinaconex thi công gặp sự cố. Mới đây, ngày 4/6, chung cư tái định cư 17T10 ở Trung Hòa - Nhân Chính (Hà Nội) do Công ty Vinaconex 6 thi công, dù mới đưa vào sử dụng hơn một tháng đã bị lở trần.

Nằm trong khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, nhà tái định cư 17T10 là chung cư 17 tầng với 192 căn hộ do Công ty Cổ phần Vinaconex 6 thi công. Ngày 20/4/2005, khu nhà này đã được bàn giao cho 142 hộ tái định cư di dân giải phóng mặt bằng Ngã Tư Sở; và hiện có 80 hộ đã ở.

Nhà mới ở 44 ngày đã… lở trần

Thoạt nhìn bề ngoài, khu nhà này hơn đứt các khu tái định cư khác bởi được thiết kế không khác gì những khu chung cư kinh doanh của Vinaconex trong khu đô thị. Những người dân khi mới dọn về đây đã khấp khởi mừng khi nhìn toà nhà được bôi trát khá bắt mắt này. Tuy nhiên, dù mới chỉ đưa vào sử dụng hơn một tháng, toà nhà đã xảy ra sự cố.

Chỉ mảng trần rộng tới gần 1m2 vừa được trát lại còn chưa kịp lăn sơn ở phòng ngủ, ông Nguyễn Trọng Tô, 76 tuổi, ở phòng 708, kể lại buổi sáng kinh hoàng ấy: 9 giờ ngày 4/6, khi ông đang nằm đọc báo trong phòng thì bất ngờ mảng trần lở xuống phủ kín cả người, bụi mù mịt. Khi đã hoàn hồn, nhìn đống vữa vừa lở, mọi người trong nhà mới giật mình vì vữa trát trần nhưng chỉ thấy toàn cát. Lúc ấy mọi người mới nhớ ở khoảng trần ngay cửa ra vào phòng khách cũng có vết nứt, khi anh Quang, con trai ông Tô, cầm chiếc cần câu chọc lên thì cả mảng trần ấy rơi xuống và cũng... toàn cát.

Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Quang kể: “Sau khi biết tin, hôm Chủ nhật (5/6) ông Liên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, dẫn một đoàn cán bộ đến khảo sát tại đây. Lúc nghe tôi kể lại sự việc, ông ấy còn không tin. Tôi đưa cái cần câu cho ông ấy chọc thử. Chỉ đến khi thấy vữa rơi lả tả xuống toàn cát ông ấy mới tin và lắc đầu”.

Nhưng với gia đình ông Tô, không chỉ bức xúc về chất lượng nhà cửa quá kém mà còn cả cách ứng xử của phía công ty thi công. Chị Phùng Thu Hương, con dâu ông Tô, cho biết: sau khi sự cố xảy ra, chị đã báo ngay cho người của Công ty Vinaconex 6. Nhận tin báo, họ không cho cán bộ đến làm việc với gia đình hay kiểm tra hiện trường mà lại cử công nhân đến hót đống vữa để “xóa dấu vết”(?!). Thấy cách làm việc không bình thường này, gia đình không cho vào thì họ mới cử cán bộ xuống. Nhưng khi gặp gia đình, vị này cũng không có một lời xin lỗi mà lại nói rằng nhà tái định cư thì chỉ thế này thôi, còn gia đình thích dễ thì được dễ, thích khó thì được khó(?!).

Trước thái độ thách thức này, gia đình mới gọi điện tới các báo đề nghị can thiệp họ mới chịu nhận sai. Tại biên bản làm việc giữa gia đình và Công ty Vinaconex 6 được lập lúc 13 giờ ngày 4/6, đại điện Công ty Vinaconex 6 phải thừa nhận: “Bên thi công nhận lỗi trách nhiệm thuộc về mình do trong quá trình xây dựng đã không kiểm soát được hoàn toàn. Bên thi công sẽ khắc phục sự cố trên và kiểm tra lại toàn bộ tình trạng của căn hộ để không xảy ra sự cố”. Còn ông Tô thì kể: “Sau đó người ta nói với tôi rằng từ giờ nếu có chuyện gì gia đình cứ gọi trực tiếp, họ sẽ đến ngay, đừng làm ầm ĩ”. Sau sự cố trên, sáng 6/6, người của đơn vị thi công đã đi phát cho các gia đình phiếu đề nghị sửa chữa. Theo chị Hương thì đó là lần đầu tiên các gia đình nhận được phiếu này.

Nhưng không chỉ có căn hộ 708 bị lở trần. Gặp chúng tôi, ông Bùi Quang Nhu, phòng 1202 than thở: “Vữa trát kém lắm, nhà tôi mới khoan để đóng mấy cái đinh mắc màn mà khoan chỗ nào cũng phải vá lại vì vữa cứ bở ra toàn cát, chả thấy ximăng đâu. Vữa gì mà lấy tay cấu cũng bở ra”.

Trước đó không lâu, một gia đình trên tầng 10 vừa mới dọn về ở được 3 hôm, đúng hôm tổ chức liên hoan vào nhà mới thì một mảng trần rơi đúng mâm cơm khiến khách đến mừng nhà mới được phen hết vía. Còn căn hộ 1203 ở tầng 12, sau một cơn gió, cánh cửa mới chỉ đập mạnh vào khung mà vữa trát xung quanh khung cửa đã... nứt. Phòng 501 cũng đã phải vá lại vữa trát quanh khung cửa.

Sáng 6/6, khi chúng tôi có mặt tại khu chung cư này bắt gặp 2 công nhân đang mải miết... vá lại khoảng trần lớn ở hành lang trước cửa căn hộ 509 vì phát hiện có vết nứt. Quả thực nhìn những bức tường vá víu nham nhở như vậy, khó có thể hình dung được nó mới được đưa vào sử dụng có 44 ngày. Không biết khi bàn giao công trình (khu nhà này hiện do Công ty Kinh doanh nhà số 3 thuộc Sở TN-MT&NĐ quản lý), người ta đã nghiệm thu kiểu gì?

Khách hàng có còn dám tin vào Vinaconex?

Vinaconex là một “đại gia” trong làng xây dựng, tới mức thương hiệu này còn như một sự khẳng định chất lượng công trình. Không ít người Hà Nội khi đi mua nhà chung cư chỉ tìm tới các khu nhà của Vinaconex. Tuy nhiên, niềm tin ấy đã lung lay sau vụ chung cư cao 12 tầng tại A2 Kim Giang do Công ty Cổ phần Vinaconex 1 thi công bị phát hiện ăn bớt thép. Thời điểm đó, một vị lãnh đạo Tổng giám Công ty Vinaconex đã ký công văn gửi các báo, trong đó cho rằng việc ăn bớt thép chỉ là do một số cá nhân làm nhưng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của Tổng công ty. Do đó Tổng công ty sẽ xử lý nghiêm những người sai phạm. Để lấy lại uy tín cho doanh nghiệp, Tổng công ty chấp nhận chịu lỗ để thi công nhà A2 với chất lượng tốt nhất.

Nhưng vụ A2 còn chưa hết dư âm thì ngày 28/5, tại công trình Nhà tưởng niệm và Công viên Hoàng Quốc Việt ở thị xã Bắc Ninh, một công trình có mức đầu tư 19,67 tỉ đồng do Công ty Vinaconex 11 thi công, ngay trong hôm khánh thành đã sập toàn bộ bức tường, bồn hoa khu vực số 7 trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách đến dự lễ khánh thành. Sau sự việc này, ông giám đốc Vinaconex 11 tự nhận trách nhiệm về mình và cho rằng do áp lực về thời gian, lại nóng vội, nhiệt tình nên không cẩn thận để công trình không đảm bảo chất lượng(?!).

Sau những sự cố liên tiếp xảy ra tại các công trình do Vinaconex thi công, thương hiệu Vinaconex đã mất uy tín trầm trọng. Cơ quan pháp luật đã vào cuộc điều tra vụ nhà A2 Kim Giang và Nhà tưởng niệm - Công viên Hoàng Quốc Việt. Còn nhà 17T10 thì sao? Giờ dây hàng trăm con người sinh sống tại đây đang ngày ngày nơm nớp với nỗi lo trần lở vào đầu. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc để làm rõ chất lượng khu chung cư tái định cư cao tới 17 tầng này

Nguyễn Thiêm
.
.
.