Thế giới ngầm của nạn cá độ bóng đá

Thứ Hai, 16/05/2005, 07:49

Bước chân vào con đường cá độ hơn 1 năm nay, Trần Y. sớm được biết đến vì chất chơi nổi trội. Đối với giải vô địch quốc gia các nước, Trần Y. thường đặt độ vài trăm triệu/trận. Còn ở giải C1 thì Trần Y. dám bỏ ra cả tỷ bạc để đặt độ cho một trận.

Vài năm trở lại đây, tình trạng cá độ bóng đá được tổ chức qua mạng Internet đã trở thành trào lưu. Không chỉ rầm rộ ở các thành phố lớn, nó còn lan toả tới tận đường làng, ngõ xóm của khu vực ven đô và nhiều tỉnh lân cận. Lực lượng Công an trên toàn quốc đã bắt và xử lý nhiều đối tượng tham gia cá độ bóng đá. Nhưng nếu so với những gì đang diễn ra hiện nay thì chừng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Bởi ẩn sau mỗi trận đấu luôn có một đường dây cá độ cấp quốc tế, mà kẻ đứng đầu không bao giờ lộ diện. Trong khi đó, dường như ngành chức năng lại chưa thể tìm ra một giải pháp khả thi để ngăn chặn.

Hôm đó, trên các sân cỏ châu Âu lại tưng bừng với các trận đấu ở giải vô địch quốc gia. Ở Anh, trận đấu được nhiều người trông đợi nhất là cuộc đối đầu giữa 2 câu lạc bộ danh tiếng Manchester United và Chelsea. Trước trận đấu này, T., trùm cá độ bóng đá ở Hà Nội, đã nhận được nhiều cuộc điện thoại đặt độ. Những người điện thoại tới trùm T đều thuộc diện tay chơi, vì thế mà số tiền đặt độ của mỗi người ít nhất cũng tới cả chục triệu đồng, nhiều thì tới cả tỷ bạc/trận.

Điều dễ nhận thấy là tất cả những cuộc điện thoại cho trùm T. đều chỉ thể hiện số tiền bằng... miệng. Căn cứ để ông trùm biết được người chơi sử dụng từ lóng dựa vào gia cảnh, chất chơi, mối quan hệ... và thực tế những lần đặt độ của người ấy. Ví như cỡ một "đại gia" là chủ vũ trường lớn dùng từ "một đồng" để đặt độ thì ông trùm hiểu ngay đó là 1 tỷ/trận. Còn như tôi thì chỉ dám dùng từ "một cặp" nghĩa là 1 triệu/trận, hoặc cỡ tay chơi dùng từ "một lít" thì đương nhiên ông trùm hiểu rằng đó là 100 triệu/trận.

Tôi lật bản danh sách mà trùm T. ghi tên, địa chỉ và số điện thoại của những người tham gia cá độ. Xem phần phụ lục của "bản danh sách đen", tôi giật mình vì gặp toàn những "đại gia", "thiếu gia", những ông chủ cỡ bự ở Hà Nội. Không chỉ cá độ bằng điện thoại, nhiều dân chơi đã dùng thẻ mở tài khoản để cá độ mà không cần qua khâu trung gian là các đại lý. Cách chơi này đang được dân độ chuyên nghiệp ở Hà Nội sử dụng phổ biến.

Theo tỷ lệ cá cược của "cơ quan đầu não" thì mức họ hưởng là 2%, các đại lý hưởng 1%, và cũng có thể là 2 - 3 % của dân chơi. Với một trận đấu, mỗi đại lý cỡ như trùm T. sẽ hưởng lợi từ 1 đến 2 ngàn USD.

Một trong những thành viên tham gia tích cực vào trận cá độ này là Trần Y. - chủ một hãng taxi lớn ở Hà Nội. Không riêng với một ông trùm nào, Trần Y. tham gia cá độ ở nhiều nơi, và ở đâu Trần Y cũng đặt độ với số tiền lớn như vậy.

Thua trận liên tiếp, Trần Y. không còn khả năng tài chính để trả độ. Chỉ tính riêng số tiền Trần Y. nợ  thua độ đã lên tới gần 6 tỷ đồng. Tài sản mà Trần Y. đem thế chấp lên đến gần 10 chiếc xe ôtô. Thua độ quá nhiều, nợ nần chồng chất, vậy nhưng Trần Y. vẫn không dừng cuộc chơi vì lý do "phải gỡ và phải thắng, nếu không biết lấy tiền đâu trả nợ". Vào thời điểm này, dân chơi đều biết Trần Y. đang bên bờ vực phá sản. Tuy nhiên, do giữ được chữ tín trong giới làm ăn nên các "ông trùm" không "tát cạn bắt lấy" mà vẫn tạo điều kiện cho Trần Y. trả dần trong một thời gian ngắn.

Cùng chung số phận với ông chủ taxi này là giám đốc một công ty in tư nhân ở huyện Từ Liêm. Trước đây, anh này đã từng vỡ nợ vì chơi số đề. Sau đó, được sự giúp đỡ của gia đình và người quen, anh đã trả được nợ và tu tỉnh bằng cách mở công ty làm ăn chân chính. Thế nhưng, do làm ăn có tiền, máu cờ bạc lại nổi lên và anh lại chọn con đường cá độ bóng đá để làm giàu. Qua vài lần trúng độ, anh mua được ôtô, mua nhà, mở rộng xưởng sản xuất... Người ngoài không biết lại tưởng anh làm ăn giỏi nên hết lời khen ngợi. Chính điều này đã báo hại họ vì sau một số trận thua lớn, anh này đã mang tất cả những gì là tài sản của mình như: nhà cửa, công ty, ôtô... đem ra ngân hàng thế chấp để lấy tiền trả nợ.

Mong gỡ lại, anh lại chơi và lại thua. Cùng đường, anh này tìm đến tất cả những người thân quen, bạn hàng... có thể để vay mượn và nói dối là mở thêm chi nhánh công ty, mua thêm máy móc, trang thiết bị. Khi mọi người biết anh này không còn khả năng thanh toán công nợ thì đã muộn. Hai trường hợp trên đây chỉ là điển hình của những người đang trong cảnh nợ nần chồng chất do thua độ bóng đá

Anh Anh
.
.
.