Tạt axít người khác - tội ác cần bị nghiêm trị

Thứ Ba, 21/12/2004, 07:13
Chị Hằng và người chị chồng là Oanh đang đi trên đường thì được Hương - bạn chị Oanh mời về nhà chơi. Bất ngờ có 2 thanh niên hắt một cốc axít đặc vào cả 3 người. Chị Hằng bị nặng nhất trong khi chị Hương mới là mục tiêu chính của 2 kẻ thủ ác.

Chị Hằng chỉ là một trong số hàng chục bệnh nhân bị tạt axít vào cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia từ đầu năm đến nay. Đa phần những nạn nhân này đều là chị em phụ nữ khá xinh đẹp. Nạn nhân khi vào viện đều có chung tâm trạng hoảng loạn, nhiều người không thiết sống nữa vì axít đã làm khuôn mặt của họ biến dạng.

“Không hiểu sao người ta lại dễ dàng mua được axít như thế, rằng tại sao pháp luật lại không xử thật nặng những kẻ bất lương mất hết tính người để răn đe”, bác sĩ Lâm Đan Chi, người đã có 10 năm làm việc tại Viện Bỏng quốc gia, bức xúc.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những vụ trả thù bằng axít, nhưng nhiều hơn cả có lẽ là vì ghen tuông. Những vụ trả thù vì tình ái thường rất dã man. Kẻ chủ mưu thường thuê người hoặc chính mình trực tiếp tạt axít vào mặt, nhằm hủy diệt hoàn toàn nhan sắc của tình địch.

Điều trị những vết thương do axít gây ra vô cùng phức tạp và lâu dài. Sau khi dùng hóa chất trung hòa axít, bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật nhiều lần để đắp vá, ghép da, rồi sau đó lại phải phẫu thuật thẩm mỹ. Nạn nhân bị bỏng axít thường để lại di chứng như sẹo cứng, sẹo bị co kéo nhăn nhúm. Nếu nạn nhân bị bỏng vào khớp sẽ bị co kéo ảnh hưởng tới vận động, nếu bị hắt vào miệng thì sẽ ảnh hưởng đến việc ăn uống, nói chuyện.

Phẫu thuật thẩm mỹ để giải quyết những di chứng trên mất rất nhiều thời gian và tiền bạc, gây tốn kém cho nạn nhân. Đấy là chưa kể đến những nạn nhân vĩnh viễn bị tàn phế như mù hai mắt, co cứng hai tay.

Chị Trần Thị Huyền, ở Nam Định, 36 tuổi, khá xinh đẹp đã bị vợ người làm nghề xe ôm hắt trọn một ca axít vào người vì nghi ngờ chị Huyền có quan hệ bất chính với chồng mình. Khi biết khuôn mặt xinh đẹp của mình bị biến dạng, chị đã không muốn hợp tác với bác sĩ để điều trị nữa, chị muốn chết ngay cho thoát khỏi nợ trần. Các bác sĩ, y tá của viện đã phải động viên chị rất nhiều, cuối cùng chị mới đồng ý chữa chạy vết thương.

Gặp tôi ở hành lang khu điều trị đặc biệt của Viện Bỏng quốc gia, bà Vũ Hiền Lương - nghệ sĩ thanh nhạc, ở số nhà 101 B5, khu tập thể Nam Đồng - cứ ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Ngày 3/8, chị Hằng, con gái của bà, bị tạt axít oan, hiện đang trong cơn nguy kịch.

Bà nói: "Tôi không còn nước mắt để mà khóc nữa. Tai họa giáng xuống đầu gia đình tôi quá tàn ác. Sao trên đời này lại có những kẻ dã man như vậy chứ…". Chị Hằng năm nay 34 tuổi, có chồng và một con.

Bà Lương vừa chìa tấm ảnh cô con gái cho tôi xem: "Con gái tôi đẹp như thế này cơ mà, nó hiền lành ngoan ngoãn lắm, chẳng bao giờ xích mích với ai". Anh Nguyễn Văn Hùng, chồng chị Hằng có lẽ là người đau đớn nhất. Đến bây giờ anh vẫn còn bàng hoàng không sao tin nổi khuôn mặt đẹp như hoa của vợ mình bỗng chốc bị biến dạng. Rồi đây anh sẽ phải dồn hết nghị lực vượt lên số phận để gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Nạn nhân Nguyễn Thu Hương là đối tượng chính của vụ tạt axít lại là người bị nhẹ nhất. Tuy nhiên, chị cũng đang phải điều trị đặc biệt vì bị hỏng một mắt, bị bỏng nửa mặt bên trái, miệng bị co méo, bỏng nặng tay phải và vùng quanh cổ. Chị Hương cho biết: "Em chỉ cãi nhau với cô hàng xóm vài lần thôi chứ cũng không thù hằn gì nhau ghê gớm lắm".

Theo xác minh của Công an thì đúng là "chuyện vặt" thật. Vợ chồng chị Hương có xích mích với một nhân viên phục vụ tại quán cà phê "Giờ thứ 9" của vợ chồng Chung - Kim là hàng xóm. Từ việc cãi vã đó dẫn đến cuộc xô xát giữa vợ chồng chị Hương và vợ chồng Chung - Kim.

Sự việc đã được Công an địa phương hòa giải, hai bên đã cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, vợ chồng Chung Kim vẫn ấm ức và tuyên bố sẽ trả thù chị Hương cho bõ tức. Chung sai hai đứa cháu hắt cốc axít nghiệt ngã trên.

Chỉ xô xát một lần mà đã trả thù nhau đến mức này thì thật là đáng sợ. Bây giờ nằm trên giường bệnh, chị Hương thấy ân hận vì hai người bạn bị vạ lây. Cả ba người phụ nữ là nạn nhân đều còn trẻ, đều đã có chồng, có con và đều là lao động chính trong gia đình.

Bây giờ lâm nạn, không những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần mà còn tốn rất nhiều tiền bạc để chữa chạy, còn những người thân phải bỏ việc để phục vụ ngày đêm

Lê Tự
.
.
.