Sài Gòn về đêm

Thứ Tư, 03/05/2006, 15:10

Theo lời cô gái, hầu hết các cô gái hành nghề nơi này đều có hai điểm để… phục vụ khách làng chơi. Nếu muốn thoải mái, sạch sẽ thì đến khách sạn trên đường Nguyễn Thông. Còn đi nhà trọ thì đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (gần bến xe Miền Đông).

TP HCM về đêm có những con đường ánh đèn đường không đủ tỏa sáng hoặc bị những tán cây che khuất mang nét hư ảo, nhập nhòe. Trên những đoạn đường thiếu sáng xuất hiện những cô gái đứng dựa tường, hoặc dựa vào gốc cây, mỉm miệng cười, đưa tay vẫy khách đi đường…

"Ma nữ đa tình" ở Sài Gòn đó!", lời thì thầm của người bạn bên tai tôi khiến tôi phải để tâm nhiều đến "ma nữ" của Sài Gòn về đêm…

"Ma" ở đâu?

Có thể nói, từ 20h trở về sáng, ở một số đoạn đường như: Nguyễn Chí Thanh (quận 5), Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) và đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ cầu Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh) kéo dài đến ngã tư Hàng Xanh, Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), Lê Duẩn (quận 1), Hai Bà Trưng, Nguyễn Văn Thủ, Tú Xương (quận 3), Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận)… luôn có hàng chục cô gái đứng nép tường rào hoặc cột điện chào mời khách mua dâm. Có nơi gái bán dâm dùng xe máy rề rà mồi chài khách đi đường.

Dừng xe trước hàng chục cô gái lấy việc "buôn hương bán phấn" làm kế sinh nhai ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, tôi được mời mọc:
- Anh, đi chơi không anh? Không vui vẻ là không lấy tiền…
- Đi chơi thế nào? Tôi ra vẻ không hiểu.
- Khách sạn là 150 ngàn đồng một lần, ở lại một tiếng thì 200 ngàn đồng. Còn nhà trọ chỉ 100 ngàn đồng cho một lần vui vẻ…

Theo lời cô gái, hầu hết các cô gái hành nghề nơi này đều có hai điểm để… phục vụ khách làng chơi. Nếu muốn thoải mái, sạch sẽ thì đến khách sạn trên đường Nguyễn Thông. Còn đi nhà trọ thì đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (gần bến xe Miền Đông).

Tương tự, khi đảo xe một vòng ở đường Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Ngô Thời Nhiệm… chúng tôi cũng thấy nhiều "ma nữ" đứng đường đón khách.

Và ma "sida"

Trong số gái mại dâm không ít người mang trong mình căn bệnh nan y HIV/AIDS. Và việc lây truyền mầm bệnh cho khách làng chơi là điều khó tránh khỏi. Theo lời một cán bộ phòng chống tệ nạn xã hội, hiện nay, việc xử lý gái mại dâm di động rất khó, bởi lực lượng này biến hóa khôn lường, họ chủ động cho khách làng chơi số điện thoại di động, khi có yêu cầu, chỉ cần "Alô" một tiếng là xong. Còn với gái mại dâm đón khách bằng xe gắn máy, việc xác định "bãi đáp" của đối tượng này cũng chẳng dễ dàng tí nào…

Theo số liệu của Cục Y tế dự phòng và Cục Phòng chống HIV/AIDS, tính đến tháng 5/2005, cả nước có 95.871 người có HIV và tử vong do AIDS là 8.975 người. Đến nay, HIV đã xuất hiện tại 64 tỉnh, thành với gần 93% số huyện và hơn 49% số xã có người có HIV.

Trung tá Đặng Ngọc Vinh, Trưởng Công an phường 17, quận Bình Thạnh, cho biết: "Hơn hai tháng nay, địa phương chỉ có mỗi đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai, từ cầu Điện Biên Phủ ngược về Hàng Xanh, là có gái mại dâm hoạt động đón khách bằng xe gắn máy. Lực lượng Công an địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra các khách sạn trên địa bàn nhằm bắt quả tang các vụ mua bán dâm, nhưng thấy động là gái mại dâm dời địa điểm ngay. Chúng tôi đang có kế hoạch đề xuất kết hợp CSGT quận kiểm tra giấy phép lái xe của gái mại dâm, bởi vì các cô gái này đều thuê xe để hành nghề. Công an địa phương không có chức năng chặn dừng xe để kiểm tra và xử lý hành chính…".

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP HCM, nói: "Hoạt động mại dâm ngày nay biến tướng dưới nhiều hình thức, đối phó bằng nhiều cách. Việc kéo giảm hoặc hạn chế hoạt động mại dâm, chúng tôi có thể thực hiện được, còn việc bài trừ là rất khó, chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức mình trong việc phòng chống tệ nạn mại dâm…". Bên cạnh nỗi trăn trở của những người có trách nhiệm trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, chúng tôi nhận thấy việc xử lý người mua dâm chưa thật sự nghiêm khắc, chưa có tính thuyết phục và răn đe cao, bởi gái mại dâm bị bắt quả tang là đưa đến trường phục hồi nhân phẩm. Còn khách mua dâm chỉ bị xử lý hành chính, phạt tiền vài trăm nghìn đồng rồi cho về

Trương Vĩnh Anh Duy
.
.
.