Mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh:

Quần chúng đã được lực lượng an ninh giác ngộ, rầm rộ nổi dậy

Thứ Bảy, 16/04/2005, 07:07
Ngày 26/4/1975, tiếng súng mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử bắt đầu. Ngay đêm hôm đó, Nguyễn Văn Thiệu và gia đình chạy trốn sang Đài Loan. Dương Văn Minh lên giữ chức Tổng thống Việt Nam Cộng hòa.

Ta bước vào Chiến dịch Hồ Chí Minh với tinh thần "thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng". Ta huy động vào chiến dịch này một lực lượng lớn, bao gồm cả vũ trang và chính trị, riêng khối chủ lực đã có 4 quân đoàn (1 đoàn tương đương quân đoàn); nhiều sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn pháo mặt đất, pháo cao xạ, xe tăng, tên lửa đất đối không...

 

Giữa lúc các cánh quân của ta đang rầm rộ tiến về Sài Gòn, vào hồi 17h, ngày 28/4/1975, Nguyễn Thành Trung chỉ huy phi đội mang tên "Quyết Thắng" đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ném bom xuống sân bay Tân Sơn Nhất, phá huỷ 20 máy bay của địch. Trận ném bom đã khiến Mỹ phải thực hiện gấp rút việc di tản nhân viên quân sự, dân sự khỏi Sài Gòn. Tình thế đó, quân ngụy ở Sài Gòn càng thêm hoảng loạn.


Cùng ngày 28/4/1975, Quốc hội Mỹ công bố số quân Mỹ bị thương vong ở Việt Nam, nói rõ có 56.245 lính Mỹ bị chết, 303.640 lính Mỹ bị thương, 1.350 lính mất tích, 30.000 lính đào ngũ bỏ chạy ra nước ngoài... Ngày 29/4/1975, ta tiến công trên toàn bộ mặt trận, ngăn chặn và tiêu diệt các tập đoàn chủ lực bên ngoài, làm tê liệt sân bay Tân Sơn Nhất. Tại Đông, Bắc, Tây, Nam của thành phố Sài Gòn, quân ta đồng loạt tiến quân, quân địch cố thủ ở đây tan rã nhanh chóng.

Do có sự chuẩn bị toàn diện, trong quá trình diễn ra chiến dịch, lực lượng an ninh tiến hành bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo chiến dịch, bảo vệ các cuộc hành quân và chuyển vũ khí, phương tiện. Sáng 29/4/1975, từ hậu cứ Bắc Tây Ninh, cuộc hành quân của ủy ban Quân quản bắt đầu, lực lượng an ninh vũ trang của Đoàn 180 đi trước mở đường, tiếp đó là đoàn an ninh các tiểu ban quân quản. Cùng lúc này, đại quân của ta đồng loạt tiến công vào Sài Gòn - Gia Định

CAND
.
.
.