Cậu học trò bán báo đỗ 3 trường đại học:

Nuôi chí lớn trong căn phòng trọ 3 mét vuông

Thứ Hai, 15/08/2011, 09:24
Gần nửa tháng nay, thông tin cậu học trò bán báo lớp 12/5 Trường THPT chuyên Quốc học Huế - Nguyễn Quốc Huy đỗ điểm cao 3 trường đại học làm ở người dân phường Xuân Phú, TP Huế xôn xao. Nhiều người cảm động trước cậu học trò vóc dáng nhỏ con, thư sinh, chịu khó, hay chạy xe đạp cọc cạch vào các quán cà phê, quán nhậu ở các ngả đường bán báo lại học giỏi đến vậy.

Huy đã đỗ cả 3 trường Đại học Cảnh sát nhân dân TP Hồ Chí Minh, khối A với 21 điểm và Đại học Y Dược Huế, khối B, 23,5 điểm, Đại học FPT với 80/100 điểm.

Nguyễn Quốc Huy sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An. Cuộc sống gia đình em lúc trước rất khó khăn, ba mẹ em phải làm thuê đủ thứ nghề để kiếm tiền nuôi con. Do cuộc sống quê nghèo, năm 1997, Huy theo bố mẹ vào Huế để sinh sống.

Bố Huy là anh Nguyễn Thức Tùng, 42 tuổi, phải trải qua nhiều nghề như công nhân mỏ đá, chạy xe ôm, vá xe vỉa hè... để kiếm tiền nuôi gia đình. Mẹ Huy là chị Nguyễn Thị Hương hơn mười năm trời ròng rã bán báo dạo ở Huế để kiếm tiền phụ chồng, lo cho con. Cực khổ là vậy, nhưng lúc nào anh chị cũng muốn con cái học hành đàng hoàng.

Nhận thức sự cực khổ của bố mẹ, từ lớp 6, Huy đã theo mẹ phụ bán báo. Hằng ngày, cứ tờ mờ sáng, Huy phải thức dậy sớm để theo mẹ lên các đại lý báo lấy báo về, Huy cùng mẹ ngồi sắp xếp báo ở vỉa hè, sau đó cùng mẹ đạp xe cọc cạch bán báo ở các ngả đường.

Huy đang sắp xếp báo phụ mẹ đem bán.

Mỗi ngày bán báo như vậy em kiếm được từ 25.000-30.000 đồng, số tiền này em đưa cho mẹ lo sách vở, cuộc sống gia đình. Ngoài ra, lúc ở nhà, nhìn thấy bố mẹ mệt mỏi, bệnh tật, Huy còn phụ giúp mẹ làm các công việc nhà như nấu cơm, giặt giũ, dọn nhà, đi chợ...

Nhiều lúc đang trên đường bán báo, gặp thầy cô, bạn bè Huy cảm thấy ngại, luôn tránh mặt, cũng có lúc em gặp nhiều vị khách khó tính, hay quát tháo, gắt gỏng và khinh thường em. Nhưng càng về sau, Huy cảm thấy bình thường và luôn tự hào về công việc bán báo phụ gia đình của mình.

Cuộc sống gia đình Huy rất khó khăn. Gia đình Huy chưa có nhà, phải ở tạm trong hai căn phòng trọ đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú rộng 3m2, với mỗi tháng phải đóng tiền nhà, điện nước gần 900 nghìn đồng.        

Dù vất vả, cực khổ vậy, nhưng Huy vẫn nỗ lực hết mình trong học tập. Suốt 12 năm liền, Huy liên tục đạt học sinh giỏi.

Lớp 9, Huy đạt giải khuyến khích môn lịch sử trong cuộc thi học sinh giỏi tỉnh Thừa Thiên - Huế. Lên cấp III, Huy đỗ vào Trường THPT chuyên Quốc học Huế. Suốt 3 năm học phổ thông, Huy liên tục đạt học sinh giỏi, lọt vào top 12 học sinh vào vòng chung kết cuộc thi Tiếp lửa tài năng do trường tổ chức.

Năm lớp 12, Huy được trường chọn đi học lớp Cảm tình Đảng để kết nạp Đảng. Ở trường, Huy được nhiều thầy cô, bạn bè thương yêu, quan tâm giúp đỡ Huy trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Cô Hồ Thị Tâm, giáo viên môn Văn, chủ nhiệm Huy cho biết: "Huy là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của lớp nhưng luôn nỗ lực hết mình, cố gắng học tập, có tinh thần vượt khó, học chắc tất cả các môn. Nhìn bề ngoài, Huy rất tự tin, hòa đồng với bạn bè nên nhiều người ít biết hoàn cảnh đặc biệt của em. Hằng ngày em phải bán báo phụ mẹ, nhưng 3 năm liền luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, hoạt động đoàn rất năng nổ, nhiệt tình".

Kỳ thi ĐH-CĐ vừa qua, bố mẹ Huy phải chạy vay chạy mượn hàng xóm để có tiền cho con đi thi. Chị Nguyễn Thị Hương, mẹ Huy cho biết, lúc nghe tin từ người bạn của mình báo Huy đã trúng tuyển hai trường đại học với số điểm cao, Huy mừng quýnh lên, làm rơi hết số báo trên tay xuống đường rồi chạy về báo tin cho bố mẹ biết.

"Khi nghe tin con mình đỗ một lần 2 trường đại học, vợ chồng tui mừng lắm, vì suốt đời cực khổ lam lũ, làm thuê, làm mướn, chỉ mong sao cho con mình học hành đoàng hoàng, tương lai sẽ tốt đẹp hơn bố mẹ. Thế nhưng, vợ chồng tui không biết kiếm đâu ra tiền cho con mình nhập học sắp tới", chị Hương xúc động.

Lúc chúng tôi gặp em thì Huy đang ngồi tại vỉa hè đường Bến Nghé, TP Huế cùng mẹ sắp xếp báo, đem bán. Bên cạnh em là chiếc xe đạp cọc cạch, cũ kỹ mà mấy năm nay em dùng để đi bán báo và đi học. Nguyện vọng ban đầu của Huy là muốn nhập học Trường Đại học Y Dược Huế, trở thành bác sĩ.

Thế nhưng khi được gia đình phân tích, Huy đã chọn học Trường ĐH Cảnh sát nhân dân TP HCM, với ước muốn trở thành người chiến sỹ Công an. Dù vất vả như vậy, nhưng cậu học trò Trường THPT chuyên Quốc học Huế vẫn hiện lên vẻ tự tin, lạc quan vào cuộc sống

Vu Gia
.
.
.