Niềm vui trở về từ cõi chết của 10 ngư dân mất tích hơn 2 ngày trên biển

Thứ Sáu, 27/08/2010, 11:23
20h45' ngày 25/8, họ, 10 ngư dân của tàu cá ĐNa 61406 đã được trở về trong vòng tay đoàn tụ của người thân sau những ngày đêm quăng quật với gió bão. Và câu chuyện 2 lần gặp nạn trên biển vẫn sống sót trở về của 10 ngư dân tàu ĐNa 61406 đã và đang trở thành kỳ tích đối với những ngư dân biển miền Trung…

“Quả đây là lần đầu tiên trong đời, và có lẽ số tui và anh em trên tàu còn quá may mắn nên đã thoát khỏi tay thủy thần như vậy…!”, Thuyền trưởng Trần Út khuôn mặt vẫn còn thất thần cho biết.

Sau khi buộc phải nhảy xuống biến do tàu bị sóng đánh vỡ, 10 thuyền viên của tàu cố níu chặt lấy chiếc thúng chai qua 1 đêm lênh đênh giữa sóng gió với bốn bề là đêm đen và mênh mông biển cả.

 

Niềm vui của Thuyền trưởng Trần Út và con trai Trần Sen trong lúc đoàn tụ gia đình.

Ngư dân Bùi Văn Thành lúc này đã lả người vì vừa sốt vừa phải ngâm mình trong mưa gió. Còn các ngư dân khác như anh Nguyễn Văn Lội (33 tuổi), Phạm Văn Đẩy (36 tuổi), Lê Thanh Nga (19 tuổi), Huỳnh Văn Từ (42 tuổi), hai cha con ông Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Toàn ở Cẩm An (Hội An, Quảng Nam), Văn Ba (thôn 4, Duy Hải, Duy Xuyên) đều đã kiệt sức.

Thuyền trưởng Trần Út vừa hét trong gió bão vừa động viên tinh thần anh em. Phải cố gắng và hy vọng sẽ được tàu cứu hộ cứu thoát… Rồi suốt một ngày sau đó, biển đã bớt dông tố, nhưng cuộc chiến đấu để sinh tồn, với cái khát, cái đói, cái lạnh tê buốt vẫn phải tiếp tục. Những tưởng đã may mắn được sống khi thấy tàu cứu hộ cập mạn, nhưng bão tố quá hung dữ lại thêm một lần nữa đẩy những hy vọng sống còn trên biển trở thành tuyệt vọng.

Nhưng trong hoạn nạn mới thấy hết được tình người, thế rồi khoảng 16h10' ngày 25/8, 10 ngư dân đã được tàu cá tham gia tìm kiếm ĐNa 90072 của anh Lê Văn Linh, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng điều khiển phát hiện khi đang lay lắt trôi dạt tại tọa độ 16'8 độ vĩ Bắc, 108'3 độ kinh Đông, gần sát phía Đông đảo Cù Lao Chàm (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), cách Đà Nẵng gần 30 hải lý về phía Đông Nam...

Nhận được tin báo từ tàu cá của anh Linh, ngay lập tức, tàu SAR 412 tiến đến tọa độ nơi phát hiện ngư dân phối hợp cùng với các thuyền viên của tàu anh Lê Văn Linh tiếp cận, chuyển nạn nhân lên tàu SAR 412 sơ cấp cứu, thông báo về đất liền cho chỉ huy đang ứng trực 24/24h, đồng thời lập tức lên đường nhanh chóng đưa các nạn nhân vào bờ…

Theo như lời của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết có mặt từ rất sớm tại cầu cảng ngay trong đêm 25/8 đón ngư dân: Việc cứu nạn thành công, và cứu sống được 10 ngư dân của tàu cá ĐNa 61406 đã khẳng định được sự nỗ lực và kết quả phối hợp táo bạo, chặt chẽ của các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn khu vực 2 (Danang MRCC), sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ huy PCLB-TKCN TP Đà Nẵng…

Và trên hết là tinh thần đoàn kết, nhân đạo, sẵn sàng trợ giúp nhau trong hoạn nạn của những ngư dân TP Đà Nẵng…! Thành công của họ đã và đang trở thành kỳ tích đối với những ngư dân biển miền Trung…

Hoài Thu
.
.
.