Nhịp sống thanh bình ở Trường Sa

Thứ Ba, 04/06/2013, 23:09
Ở nơi tiền tiêu hết sức nhạy cảm liên quan đến không gian sinh tồn, phát triển và chủ quyền củaViệt Nam giữa biển Đông, nhịp sống bình thường vẫn diễn ra hằng ngày…

Trường Sa, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc luôn gợi lên bao tình cảm trìu mến, tự hào và tin yêu. Ở nơi tiền tiêu hết sức nhạy cảm liên quan đến không gian sinh tồn, phát triển và chủ quyền củaViệt Nam giữa biển Đông, nhịp sống bình thường vẫn diễn ra hằng ngày… Ra thăm Trường Sa, càng thêm yêu mến đất nước, con người và vững tin vào sự trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Cột mốc chủ quyền trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) là điểm luôn thu hút mọi người. Trong ảnh: Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND chụp ảnh lưu niệm trước cột mốc chủ quyền tại đảo Trường Sa Lớn.

“Chiến sĩ Hải quân tí hon” Nguyễn Anh Đức (học lớp 5, thứ hai từ phải qua), một trong những công dân của thị trấn Trường Sa Lớn.

Những đứa trẻ Trường Sa vui chơi dưới tán cây tra, một loại cây mọc khá phổ biến cùng với cây bàng vuông ở các đảo Trường Sa.

Quà tặng đất liền là một cây bàng vuông.

Buổi chiều thanh bình trên thị trấn Trường Sa Lớn, bộ đội và cán bộ ủy ban giao lưu bóng đá.

Một góc phòng của lính đảo nhìn ra đại dương, thật lãng mạn với những chậu hoa mười giờ nở rộ.

T.D.H.
.
.
.