Nhà trọ bình dân và những câu chuyện buồn

Thứ Tư, 24/11/2004, 11:22
Nghe tiếng kêu từ gian trọ của cô gái, bà chủ chạy bổ vào. Cô kia chỉ kịp mặc áo, còn ông già đáng tuổi chú đang nằm trên giường, mặt đỏ như mặt giời! Thì ra, trong lúc quá hưng phấn "cái khoản kia", ông bị tăng xông. Sau phen ấy, ông già bị liệt còn cô gái cuốn gói về quê.

Mấy năm gần đây cùng với làn sóng người ngoại tỉnh đổ về Hà Nội để làm ăn, buôn bán, học tập... là sự phát triển ồ ạt của dịch vụ cho thuê trọ bình dân, đặc biệt là ở các xã phường ven đô, nơi mà quỹ đất ở còn tương đối rộng rãi. Long Biên, Gia Lâm, Hoàng Mai, Thanh Trì là những quận, huyện kỷ lục về số nhà trọ bình dân.

Từ những câu chuyện kinh hoàng...

Tự tử, vứt con, ghen tuông, đâm chém, chích hút và cờ bạc... đã không còn là chuyện cá biệt ở những nhà trọ. Cùng với một số người chân chính, còn có một bộ phận đối tượng ở trọ là bụi đời, nghiện ngập, "cave" hoặc trốn lệnh truy nã.

Theo Thiếu tá Trần Văn Tỉnh - Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai - thì địa bàn quận này có trên 1.300 khách sạn tư nhân, nhà nghỉ, nhà trọ bình dân. Trong đó, chỉ tính riêng phường Vĩnh Hưng đã có tới vài trăm nhà trọ. Sự phức tạp  về an ninh trật tự ở các khu vực nhà trọ bình dân này đang là vấn đề nhức nhối...

Chủ một nhà trọ ở Mai Động, kể: "Có ông trạc ngoài sáu mươi, tóc đã bạc hết, trông đạo mạo lắm, dắt một cô gái chừng đôi mươi đến hỏi thuê trọ. Chưa hỏi han gì, ông già cứ xưng xưng tự giới thiệu rằng cô gái là cháu gọi bằng ông, ra đây học may. Hai người thuê của tôi một phòng “VIP” giá 300 nghìn đồng/tháng”.

"VIP” tức là phòng trọ khép kín, có nhà vệ sinh” - bà chủ nhà trọ vừa giải thích vừa chỉ cho tôi một dãy nhà trọ tường vôi nham nhở, lợp tôn phibrô ximăng.

Bà kể tiếp: “Cái nhà ông tóc bạc ấy thanh toán liền cho tôi 3 tháng tiền nhà. Thế rồi, tôi để ý thấy ngày nào ông ấy cũng phi xe máy đến vào đóng chặt cửa ở tịt trong đó với cái cô cháu họ. Cái nhà cô kia cũng chẳng thấy đi học may học vá gì. Mãi sau, thân quen rồi, cô ấy mới kể rằng hai người có họ hàng ông cháu gì đâu. Ông này góa vợ đã mấy năm rồi, muốn lấy vợ khác nhưng các con không đồng ý. Thông qua một người quen, cô gái được ông ta thuê về làm vợ bé nhưng lại nói với bố mẹ cô này ở quê là ra làm “Ôsin” cho nhà ông. Hằng tháng, ngoài trả tiền thuê nhà, ông ấy cho cô thêm 500 nghìn đồng để sau này có vốn về quê lấy chồng”.

Tại khu vực nhà trọ bình dân ở Thanh Trì, dư luận vừa được một phen kinh hoàng về sự kiện một hài nhi bị vứt ở trong vườn chuối. Chiều hôm ấy, một người có nhu cầu mua đất trong khi dừng chân ở vườn chuối này, hỏi thăm đường vào nhà chủ đất, bỗng đụng chân phải một bọc mềm mềm, rồi lại thấy có tiếng trẻ con rên khe khẽ. Linh cảm thấy điều gì bất thường, người này cúi xuống giở cái bọc mềm mềm âm ấm dưới chân ra xem, thì trong đó là một trẻ mới sinh, rốn còn dính máu.

Ngay sau khi đưa đứa trẻ tới bệnh viện cấp cứu, các chiến sĩ công an đã lần theo vết máu ở khu vườn chuối tìm được đến nơi ở của người đã sinh ra cháu trong một nhà trọ ở Khu tập thể Địa chất. Mẹ cháu bé là một cô gái 20 tuổi từ Thanh Hóa ra thuê trọ ở đây từ năm 2002 để học may. Với lối sinh hoạt dễ dãi, phóng túng, cô dính bầu. Thế rồi, phần vì xấu hổ, phần vì sợ không nuôi nổi con nên lúc trở dạ, cô gái đã một mình lết ra khu vườn chuối để đẻ rồi vứt con ngay tại đó.--PageBreak--

Cũng tại Thanh Trì, chỉ sau ngày phát hiện cháu bé nọ ít hôm lại xảy ra một vụ tự tử trong nhà trọ. Người tự tử là một chàng trai 23 tuổi, quê ở Hưng Yên. Anh ta tới đây thuê trọ từ năm 2003 cùng người tình là một nhân viên gội đầu ở Ngã Tư Vọng. Anh ta muốn tiến đến hôn nhân với cô gái này nhưng gia đình của anh ở quê không đồng ý. Chán nản, thanh niên quyết định treo cổ tự tử. Mãi khi người yêu của anh tới thăm mới phát hiện người yêu đã tự tử.

... Đến những lộn xộn bên trong các căn nhà ổ chuột

Do nhu cầu thuê trọ tăng mạnh trong vài năm gần đây nên nhiều hộ gia đình ven đô đã “nhảy” vào kinh doanh nhà trọ với phương châm “hạn chế đầu tư và tận thu lợi nhuận”. Vì thế, hầu hết các nhà trọ bình dân được xây dựng rất sơ sài, tạm bợ, không đảm bảo những điều kiện tối thiểu về chỗ ở và sinh hoạt.

Các nhà trọ ở gần bãi Phúc Xá hầu hết đều không có nhà vệ sinh. Khách trọ “giải quyết đầu ra” ở bờ sông. Nhà trọ cũng không có giường mà chỉ có chiếu, mỗi chiếu giá 3 nghìn đồng/đêm.

Những người thuê trọ bình dân chuẩn bị cho một ngày lao động mới.

Còn các nhà trọ dành riêng cho dân buôn đồng nát ở khu vực Hào Nam, Kim Liên, hồ Ba Mẫu thì chỉ là những căn phòng chật chội, ẩm thấp. Người thuê trọ hằng ngày đi kiếm củi về nấu ăn ngay tại phòng, khói mịt mù khiến cả khu vực xung quanh ngạt thở. Một người dân ở Hào Nam bức xúc nói: "Với tình trạng thổi cơm bằng bếp củi ngay trong nhà thế này, vào mùa khô rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Dân cư sống quanh các nhà trọ này thực sự lo lắng”.

Ở khu vực Thịnh Liệt thì do nhà trọ không có khu vệ sinh nên môi trường xung quanh bị ô nhiễm nặng. Một số nhà trọ bình dân ở phía sau bến xe phía Nam còn không có lối vào bình thường. Chủ nhà trổ cửa sổ ra phía ngoài và bắc thang tre để người thuê trọ trèo vào mà ngủ. Công an quận Hoàng Mai đi kiểm tra, tịch thu thang, nhưng thu thang này thì chủ lại bắc thang khác cho khách trọ.

Cho khách thuê phòng, chủ trọ coi như hết trách nhiệm. Người trọ muốn làm gì thì làm, thậm chí chích hút ma túy, đưa bồ bịch, gái mại dâm về ngủ hoặc cờ bạc một cách tự do. Lực lượng Công an phường, xã sở tại dù muốn cũng không thể quản lý hết được các nhà trọ vì khách thuê biến động thường xuyên. Có đối tượng chỉ thuê độ vài ba tuần rồi đi, chủ nhà lại “đón” được người khác vào thế chỗ và cũng quên luôn nghĩa vụ trình báo với công an phường, xã. Thế mới có chuyện mấy năm vừa rồi, Công an Hà Nội đã bắt được nhiều đối tượng truy nã ở các nhà trọ ven đô mà đến khi đối tượng bị còng tay, chủ trọ mới biết.

Vụ bắt Hiệp “môn” là một ví dụ. Nguyễn Quang Hiệp (tức Hiệp “môn”) là một đối tượng giang hồ cộm cán ở Hà Nội. Do mâu thuẫn với một nhóm côn đồ khác tại một vũ trường trên phố Tràng Thi trong đêm mồng một Tết năm 2001, Hiệp “môn” đã cùng với anh vợ của y là Cường “độ” dùng súng bắn chết Nguyễn Quang Hưng. Cường đã ra đầu thú, còn Hiệp thì bỏ trốn. Sau một thời gian dài phiêu dạt lên các bãi vàng, hết tiền, Hiệp quay về Hà Nội tìm lại người tình cũ là Hoàng Anh. Hoàng Anh đã dắt Hiệp xuống khu vực nhà trọ ở tít tận khu vực Pháp Vân để thuê nhà ẩn náu. Khi đến thuê, Hoàng Anh nói với chủ nhà trọ rằng Hiệp tên là Hùng đang học tại Trường đại học Xây dựng. Thế là chủ nhà không hề khai báo khách tạm trú. Mãi đến khi Cảnh sát hình sự phát hiện được nơi ở của Hiệp, tiến hành vây bắt thì chủ nhà trọ mới té ngửa.

Các cán bộ của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội còn cho biết thêm, có đối tượng buôn  bán tiền giả ở phía Nam bị truy nã đặc biệt, dạt ra Hà Nội, thuê nhà ở ngay khu vực Thanh Trì để ở và biến căn nhà trọ này thành nơi trao đổi, giao dịch, cất giấu một khối lượng tiền giả tương đối lớn mà chủ nhà vẫn chẳng hề hay biết (đối tượng này cũng bị bắt tại nhà trọ)...--PageBreak--

Còn chuyện trai gái bỏ nhà đi hoang, thuê nhà trọ để sống với nhau như vợ chồng rồi dẫn đến ghen tuông, xô xát là chuyện thường ngày... Vụ tạt axít kinh hoàng ở thị trấn Văn Điển cách đây ít lâu làm bỏng nặng cùng lúc 3 người phụ nữ, trong đó có một người bị mù cả hai mắt là một ví dụ điển hình. Khởi nguồn của vụ án nghiêm trọng này cũng bắt đầu từ mâu thuẫn trong nhà trọ.

Trung tá Lê Văn An - Đội phó Đội điều tra trọng án Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - kể, một trong 3 nạn nhân là chị Lê Thị Thu Hương. Chị Hương đã ly dị chồng, nhà ở Ngõ Giếng nhưng lại thuê nhà trọ sống tại xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì với con gái riêng 5 tuổi và Nguyễn Xuân Chiến, quê ở khu Cầu Tre, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Chiến kém Hương 6 tuổi và hai người sống với nhau như vợ chồng tại ngôi nhà thuê này.

Ở ngay cạnh ngôi nhà trọ của chị Hương là cặp vợ chồng Chung - Kim, thuộc loại rổ rá cạp lại. Kim đã từng có tiền án về tội chứa mại dâm và hai vợ chồng Chung - Kim đang là chủ quán cà phê với cái tên nghe rất... thư giãn là “Giờ thứ 9”. Cô nhân viên người Thanh Hóa phục vụ ở quán cà phê nhà Chung - Kim cũng thuê một gian nhà ở khu nhà trọ này.

Một hôm, cô nhân viên này đã cãi nhau với vợ chồng Hương - Chiến. Vợ chồng Chung - Kim bênh cô này nên đã xô xát với Chiến - Hương. Sau đó, để trả thù chị Hương, Chung đã thuê người tạt axít vào chị Hương. Hai người bạn gái đi cùng chị cũng bị vạ lây

.
.
.