Một làng bị bỏ hoang ở huyện Phước Sơn, Quảng Nam

Thứ Hai, 05/02/2007, 12:44
Tuy là làng mới, nhưng các hộ dân trong làng phải cùng chung mọi sinh hoạt với làng cũ cách đó hơn nửa cây số đường rừng. Đặc biệt, Lao Mưng không có điện thắp sáng, mặc dù làng nằm cạnh đường dây của lưới điện quốc gia.

Chúng tôi đến làng mới Lao Mưng nằm ven đường Hồ Chí Minh, giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, đoạn qua địa phận xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn,  Quảng Nam, vào một ngày cuối năm, khi cái Tết cổ truyền Đinh Hợi đang dần đến gõ cửa mỗi nhà. Thế nhưng, dưới những trận mưa rừng tầm tã, ngôi làng được chính quyền địa phương đầu tư kinh phí hàng trăm triệu đồng để khai sinh, chỉ đìu hiu vài ba ngôi nhà dột nát, xiêu vẹo…

Làng Lao Mưng trải dọc từ Km288 đến Km291 đường Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Quang Thiên, Trưởng phòng Dân tộc huyện Phước Sơn, cho biết: khoảng 6 năm về trước, thị trấn Khâm Đức được chia tách lập nên xã Phước Xuân và những hộ dân người dân tộc Giẻ Triêng sống tại khu vực Lao Mưng được chính quyền quan tâm cấp đất làm nhà ở, đất sản xuất, huyện rót ngân sách hỗ trợ cho xã Phước Xuân 390 triệu đồng. Trong đó sử dụng 276 triệu đồng để san ủi mặt bằng, còn lại hỗ trợ cho 57 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu tự nguyện đến ở, bình quân mỗi hộ dân được nhận 2 triệu đồng. Song, số hộ dân này ở chẳng được bao lâu, ngôi làng bỏ hoang.

Chúng tôi tìm gặp và trò chuyện với ông A Im, Trưởng thôn Lao Mưng, mới hay: Tuy là làng mới, nhưng các hộ dân trong làng phải cùng chung mọi sinh hoạt với làng cũ cách đó hơn nửa cây số đường rừng nên rất khó khăn. Đặc biệt, Lao Mưng không có điện thắp sáng, mặc dù làng nằm cạnh đường dây của lưới điện quốc gia. Bên cạnh đó, hệ thống nước sạch dùng cho sinh hoạt hằng ngày của người dân cũng chưa đáp ứng đủ.

Chính quyền địa phương đã nhiều lần nêu khó khăn của làng mới, đề đạt nguyện vọng của bà con để cấp trên giải quyết kịp thời, song mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ. Khi 57 hộ dân dời nhà đến định cư ở làng mới chẳng bao lâu thì có 3 người bị bệnh chết là già làng A Văng và các ông A Công, A Luối. Những cái chết đột tử cũng chưa được các cán bộ y tế xã giải thích rõ nên mới phát sinh đồn đại về chuyện "con ma bắt người" làm cho không ít gia đình hoang mang, lo lắng…

Trước thềm năm mới, ông Bùi Văn Chuyên, Chủ tịch UBND xã Phước Xuân thổ lộ: Đầu năm 2007, UBND huyện Phước Sơn đã phê duyệt dự án kéo điện lưới quốc gia về cho một số thôn chưa có điện của xã Phước Xuân, trong đó có làng mới Lao Mưng.

Tuy nhiên, để 57 hộ dân làng mới Lao Mưng quay trở lại sinh sống, chính quyền cùng các cơ quan hữu quan của tỉnh Quảng Nam và huyện Phước Sơn cũng cần nghiên cứu và có biện pháp hỗ trợ hữu hiệu, giúp đỡ người dân Lao Mưng vượt qua thử thách, ổn định cuộc sống lâu dài…

Long Vân
.
.
.