Lên núi Chóp Chài để đoạn tuyệt "nàng tiên nâu"

Thứ Năm, 05/05/2005, 08:50

Đang chìm đắm trong vòng khói trắng của ma tuý thì nhận được tin người anh cả chết vì căn bệnh HIV/AIDS, Phước bàng hoàng, hoảng sợ. Thế là một thân một mình, Phước lên đỉnh núi Chóp Chài với quyết tâm làm lại cuộc đời.

Những tháng đầu bị cơn nghiện ma tuý liên tục hành hạ đến sống dở chết dở, nhưng rồi bằng ý chí và nghị lực Phước đã vượt qua. Bây giờ thì Phước đã cai nghiện thành công, một tương lai tươi đẹp dành cho anh đang hiện ra trước mắt...

Cuối tháng tư, chúng tôi trở lại xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Cùng với xã Tam Dân (Phú Ninh) thì Bình Trị là địa phương thứ hai của tỉnh Quảng Nam có nhiều thanh niên bị cuốn theo cơn lốc đào đãi vàng sa khoáng và bị nghiện ma tuý, mắc phải căn bệnh HIV/AIDS. Trong số đó có Đoàn Minh Phước (26 tuổi). Nhưng đó là chuyện của hơn một năm về trước. Bây giờ thì Phước đã tự cai nghiện thành công và trở thành ông chủ trang trại trên đỉnh núi Chóp Chài, ngọn núi là căn cứ địa cách mạng của quê hương anh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ...

Theo chân anh Lê Văn Thanh, Trưởng Công an xã Bình Trị, chúng tôi vượt qua dãy núi Đông Thượng, thuộc thôn Vinh An, rồi leo ngược dốc lên ngọn Chóp Chài. Trên đỉnh núi là trang trại của Phước với hàng ngàn cây cam, chanh trĩu quả, của những khoảnh rừng với cây dó, cây quế đang đâm chồi nảy lộc. Dưới ánh nắng ban mai, một đàn trâu, bò hàng chục con đang ung dung gặm cỏ. Và anh mục đồng chẳng ai khác là ông chủ Phước.

Bằng chất giọng khàn khàn, Phước kể lại cuộc đời chìm nổi của mình... Năm 2000, Phước nghiện ma tuý. Trớ trêu thay, người đưa Phước đến với "nàng tiên nâu" lại chính là anh ruột của Phước, Đoàn Minh Đức.

Cách đây khoảng 7 năm, Đức có vợ và 2 đứa con trai kháu khỉnh. Nhưng Đức đã bỏ tổ ấm để đi theo tiếng gọi của "giấc mộng vàng". Trở về từ bãi đào đãi vàng Phước Sơn, Đức đã là con nghiện và lôi kéo cả vợ mình vào con đường làm giàu bất chính bằng cách mua bán trái phép chất ma tuý. Rồi cả Phước cũng bị vợ chồng Đức làm cho "bén mùi" cái chất bột trắng chết người kia. "Lúc đầu, anh Đức đưa tiền bảo em tìm đến một số người quen để mua ma tuý về cho anh ấy xài. Em đi mua giúp và chỉ "chơi thử" 2 lần thì đâm ra nghiện" - Phước bùi ngùi nhớ lại chuyện cũ.

Ngừng một lúc, Phước lại nói: "Thực ra, không có gì nhục nhã bằng nghiện ma tuý. Mình còn tiền mua được ma tuý để chơi thì mình là đại ca của những thằng nghiện khác, đến khi nhẵn túi thì mình cũng như chúng nó, lê lết đi xin từng hơi thuốc. Có những lúc năm, sáu thằng tranh nhau đến u đầu, sứt trán để giành một ống xi lanh pha bột hêrôin bằng nước ruộng đục ngầu đem chích vào cơ thể cho đã cơn nghiền. Thậm chí, có thằng còn tìm cả những mũi tiêm trong đống rác để đem về xài, thử hỏi làm sao thoát khỏi căn bệnh HIV...".

Cuối năm 2002, vợ chồng Đoàn Minh Đức bị Công an bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, sau đó Đức bị Toà án tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 7 năm tù, vợ Đức cũng lãnh án 5 năm tù.

Đến đầu năm 2004, tin dữ báo về, Đức bị chết vì căn bệnh HIV/AIDS. Rồi hàng loạt thanh niên nghiện ma tuý ở xã Bình Trị cũng bị chết bất đắc kỳ tử, càng làm cho Phước hoảng sợ. Nghĩ đến phận mình, Phước tìm đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam để xin xét nghiệm máu. Kết quả, Phước chưa bị nhiễm căn bệnh HIV/AIDS như những người bạn trong làng. Thế là Phước quyết tâm tự cai nghiện. Được cha mẹ và bà con thân tộc động viên, Phước đến UBND xã Bình Trị xin được lên đỉnh núi Chóp Chài canh tác 20 ha đất của gia đình ở trên ấy để tự cai nghiện ma tuý. Lãnh đạo xã đã hỗ trợ cho Phước 8 tấm tôn và 600 nghìn đồng.

"Khi chưa cai nghiện, ngày nào em cũng chơi 3 cữ hêrôin, do đó lên núi Chóp Chài em thủ sẵn một lô thuốc ngủ để đối phó với những cơn nghiện ma tuý. Đi đâu, làm gì, em cũng mang theo thuốc ngủ trong túi. Hễ lên cơn nghiền là em uống, qua cơn tỉnh lại thì lao động để phục hồi sức khoẻ. Thú thực, tháng đầu tiên, do dùng quá nhiều thuốc ngủ nên cơ thể em rệu rã, ăn không được, nhiều lúc nhụt chí định bỏ núi quay về làng. Nhưng nghĩ đến lời khuyên can của cha mẹ, những người thân, nhớ lại những cái chết thê thảm của bạn bè bị nghiện thì tự động viên mình phải quyết tâm bám trụ. Đến bây giờ em không còn nghiền ma túy nữa, sức khỏe cũng đã bình phục trở lại như xưa".

Hơn một năm lao động để cai nghiện trên đỉnh núi Chóp Chài, đến nay, Phước đã có một trang trại rộng lớn với trên 5 nghìn gốc chanh, cam đang ra hoa kết trái vụ đầu tiên; gần 10 ha cây dó, cây quế đang đâm chồi nảy lộc hứa hẹn một tương lai đầy tươi sáng...

Phước khoe với chúng tôi rằng: Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội và HIV/AIDS của tỉnh Quảng Nam đã đến tham quan trang trại của Phước và công nhận đây là một mô hình có hiệu quả về tự cai nghiện ma tuý, cần nhân rộng cho các địa phương khác trong tỉnh. Đầu tháng 4 vừa qua, Phước cũng được Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam mời về dự lớp tập huấn cộng tác viên tuyên truyền phòng chống ma tuý. Ngoài công việc ở trang trại, mỗi tuần một lần, Phước về xã Bình Trị để làm công tác tuyên truyền, giải thích cho thanh thiếu niên địa phương hiểu tác hại của ma tuý và biện pháp phòng tránh

Vân Long
.
.
.