Kỷ vật của con gái bà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thứ Năm, 25/08/2011, 14:54
Theo quy định, cán bộ, đảng viên đeo băng tang được may bằng một miếng vải màu đen-đỏ to bằng cỡ 2 ngón tay. Còn người dân thường thì đeo băng tang trắng (nếu mặc áo đen) hoặc đen (nếu áo trắng). Sau đợt để tang Bác, để tránh sự nhòm ngó của kẻ thù, bà Út đã tìm cách giấu chiếc băng tang làm kỷ niệm với tâm nguyện ngày miền Nam giải phóng, bà sẽ mang khăn tang ra Hà Nội viếng Bác...

Một ngày cuối tháng 8/2011, chúng tôi ghé thăm bà Mai Thị Út, con gái Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thêm (ngụ tại xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng). Vốn đã biết bà từ lâu lắm rồi, nhưng chúng tôi cũng không ngờ lần ghé thăm này chúng tôi được bà cho xem một kỷ vật mà theo bà: "Đã đi theo tôi suốt mấy chục năm nay, bây giờ tôi sắp phải xa nó". Nói xong, bà đưa cho chúng tôi xem kỷ vật là chiếc băng tang vẫn còn nguyên vẹn dù đã trải qua 42 năm…

Bà kể cho chúng tôi nghe: Ngày 3/9/1969, khi nghe tin Bác Hồ ra đi, cán bộ và nhân dân địa phương đã quyết định để tang Bác trong một tháng. Tất cả mọi người, bất chấp sự ruồng bố của kẻ thù, đều đeo băng tang và một tấm giấy hình vuông lớn bằng bàn tay có kẻ dòng chữ "Thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Theo quy định, cán bộ, đảng viên đeo băng tang được may bằng một miếng vải to bằng cỡ 2 ngón tay, có hai màu đen-đỏ. Còn người dân thường thì đeo băng tang trắng (nếu mặc áo đen) hoặc đen (nếu mặc áo trắng). Sau đợt để tang Bác, để tránh sự nhòm ngó của kẻ thù, bà Út đã tìm cách giấu chiếc băng tang làm kỷ niệm với tâm nguyện "Sau này miền Nam được giải phóng, sẽ ra Hà Nội viếng Bác, mang theo chiếc băng tang này để báo với Bác về tấm lòng của người miền Nam với Bác", bà Út trầm ngâm nói.

Bà Mai Thị Út và những kỷ vật để tang Bác Hồ từ tháng 9/1969.

Để giữ chiếc băng tang, bà cuộn tròn lại, nhét vào ruột vỏ đạn 12,7mm rồi lấy sáp đổ bịt kín phía trên. Xong xuôi đem chôn xuống dưới chân cột nhà để "Lỡ nó có phóng hỏa đốt cháy nhà thì vẫn không ảnh hưởng gì tới băng tang và mình cũng dễ tìm lại".

Cứ như vậy, cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bà Út đào lấy chiếc băng tang lên, luôn giữ ở bên mình, coi đó là vật bất ly thân. Tuy nhiên, ý định ra Hà Nội vào Lăng viếng Bác Hồ của bà Út cho tới nay vẫn chưa thành hiện thực, bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn, sức khỏe cũng hạn chế nên chiếc băng tang đó vẫn chưa thể cùng bà ra viếng Bác. Một người dân ở địa phương cho biết: "Nhìn chiếc băng tang của bà Út giữ được, chúng tôi thật bất ngờ vì bây giờ có lẽ không ai còn giữ được vì chiến tranh ác liệt kéo dài. Phục bà Út quá".

Một điều cần nói thêm, cho đến tận bây giờ, bà Mai Thị Út mới kể cho nhiều người nghe chuyện mình còn giữ được chiếc băng tang ấy. Mới đây, bà đã có ý định giao chiếc băng tang đó cho Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng vì "Coi như việc ra Hà Nội thăm Bác với tôi là không có cơ hội nữa, thôi thì giao lại cho bảo tàng cũng yên lòng", bà Út tâm sự…

Được biết, bà Mai Thị Út là con của một gia đình có 9 liệt sĩ (7 con trai, 2 cháu nội), họ Mai của bà ở Mỹ Tú có 22 liệt sĩ, 4 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, bản thân bà cũng là người tham gia hoạt động cách mạng thời chống Mỹ, có nhiều đóng góp cho cách mạng

V.Đức - X.L.
.
.
.