Khi người bị tai nạn giao thông là con bệnh

Thứ Năm, 13/01/2005, 09:53

Đang đạp xe về nhà sau một ngày phụ hồ mệt nhọc, Đỗ Hữu H. (24 tuổi) gặp một vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân là một ông già ngoài 60 tuổi. H. dừng xe và đưa ông vào viện cấp cứu. Cuộc đời H. sẽ phẳng lặng trôi qua nếu H. không phải đi xét nghiệm máu để xuất khẩu lao động.

Trong thủ tục làm hồ sơ xuất khẩu lao động ở Malaysia, H. phải đi xét nghiệm máu để kiểm tra sức khỏe. Nhưng khi cầm kết quả xét nghiệm, H. đã tiêu tan mọi hy vọng. Đó là kết quả phản ứng HIV dương tính.

Khi gặp các nhân viên tư vấn, H. đã khóc. Sinh ra ở một vùng quê nghèo Nam Định, học hết PTTH, H. được gia đình cưới cho một cô vợ nết na gần nhà. Khi có đứa con đầu lòng, do kinh tế khó khăn, vợ chồng H. dắt díu nhau lên Hà Nội làm thuê. Ngày ngày, vợ anh tần tảo với gánh khoai, sắn bán rong còn H. đi làm phụ hồ. Cứ thế, buổi sáng họ cần mẫn đi làm, tối về vui vẻ bên mâm cơm chiều ở khu nhà trọ. Và H. khẳng định, vợ chồng anh không hề có nguy cơ nên yêu cầu được làm xét nghiệm lần nữa. Nhưng rồi kết quả lần thứ hai, thứ ba… vẫn không thay đổi.

Một hôm, H. ngập ngừng tìm đến trung tâm tư vấn. Anh tần ngần: "Hay là em bị HIV do người đàn ông bị tai nạn giao thông truyền sang. Vì hôm đó em bị đứt tay, còn người kia chân tay cũng chảy nhiều máu. Khi bế ông ta vào viện, thấy tay mình tiếp xúc như vậy em cũng thấy lo. Nhưng nghĩ ông này già rồi, chắc không bị "sida" nên em chẳng nhớ tới nữa…".

Thấy H. nói vậy, các nhân viên tư vấn đã khuyên anh tìm đến nhà người đàn ông đó ở phố Kim Mã (Hà Nội) để kiểm tra xem sao. Hơn một năm sau mới gặp lại ân nhân cứu mạng, người đàn ông xúc động lắm. Ông ta lớn tiếng: "Tôi ngần này tuổi rồi, con cháu đề huề thì làm sao dính vào cái thứ đó được…". Tuy nhiên, khi thấy H. đau khổ kể lại chuyện buồn của mình, người đàn ông này đã phải nói thật: Đúng là ông đã bị HIV cách đây vài năm.

Như thế đã rõ, H. có HIV do lây từ người đàn ông bị tai nạn. Nhưng qua sự việc này, bất kể ai khi gặp những tình huống cứu giúp người bị tai nạn giao thông, các nhân viên y tế có lời khuyên rằng: Mọi người hãy chủ động cảnh giác, tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương đang chảy máu trong khi tay chân mình cũng bị xây xát

H.G
.
.
.