Hiểm hoạ thuốc lắc tự chế

Thứ Sáu, 06/05/2005, 14:18
Năm 1997, những viên thuốc lắc đầu tiên thẩm lậu vào Việt Nam và chỉ trong thời gian ngắn đã lan rộng trong các vũ trường. Từ đó, các cuộc săn lùng những loại thuốc lắc mới nhất của đám thanh niên quý tộc, lắm tiền đã xảy ra.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại một xã thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, học chưa hết lớp 5, Võ Thanh Nghị, 29 tuổi, ở nhà phụ giúp cha mẹ làm rẫy. Năm 2000, nghe theo lời chúng bạn, Nghị bỏ sang Campuchia kiếm sống bằng nghề thợ mộc và may nệm ghế sa lông tại  Phnômpênh.

Cuộc sống tha hương, thiếu sự quan tâm của gia đình, Nghị bị bạn bè lôi kéo và sa chân vào con đường nghiện hút. Tháng 4/2003, trong những lần đến chơi sàn nhảy, Nghị bắt đầu làm quen với loại ma tuý tổng hợp có chữ ký hiệu là WY, thường được dùng để hút bằng bình.

Dù là tay nghiền lâu năm nhưng chính Nghị cũng không thể ngờ rằng những viên thuốc nhỏ bé thế mà kích thích đến cực độ. Đêm đêm, Nghị quay cuồng, lắc lư trong những điệu nhạc chát chúa mà chẳng biết mệt mỏi.

Không có tiền, Nghị bắt đầu nghĩ đến chuyện điều chế thuốc lắc để sử dụng. Lần đầu tiên, Nghị nghiên cứu tự pha chế và làm ra 10 viên ma tuý dạng viên nén để sử dụng. Không ngờ thứ thuốc được điều chế đó cũng có tác dụng kích thích như những viên thuốc lắc mà anh ta từng mua nên Nghị bắt đầu sản xuất và bán lại kiếm lời.

Nghị đã thuê nhà trọ ở Phnômpênh, Campuchia để sản xuất thuốc lắc, đồng thời về Việt Nam tìm mối tiêu thụ. Lần đầu tiên, Nghị đã bán trót lọt cho một đối tượng người Việt Nam 500 viên ma tuý tổng hợp với giá 3 USD/viên. Nghị trực tiếp giao hàng tại Tp. Biên Hòa. Lần này vì chưa có kinh nghiệm nên Nghị đã bị đối tượng này lừa tiền. Dù vậy, anh ta vẫn kiếm được gần 2 triệu đồng tiền lãi.

Để có tiền tiêu xài, đồng thời phục vụ nhu cầu của bản thân,  Nghị tiếp tục về Việt Nam liên hệ với một đối tượng người Việt, pha trộn giao bán 200 viên ma tuý tổng hợp. Sau 2 lần giao hàng trót lọt, lần thứ 3, Nghị định đánh quả lớn nên mang toàn bộ số tiền lời của những lần trước đó vào lần sản xuất này.

Nhưng lần này trên đường về Việt Nam, khi đến khu vực bến đò thuộc ấp 1, Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang thì anh ta bị Đồn Biên phòng 933, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt quả tang cùng toàn bộ nguyên liệu để pha trộn, điều chế thuốc lắc.

Khi mới được nhập vào Việt Nam, thuốc lắc có giá cao và có nhiều loại để chiều lòng các thượng đế. Về sau này, thuốc lắc được điều chế ngay ở trong nước với công nghệ đơn giản. Điều này thể hiện ở việc ngay cả Nghị, một thanh niên trình độ chưa hết lớp 5 cũng có thể điều chế được thuốc lắc.

Hay vụ án Lê Văn Tiền,  trú tại phường 11, quận 5, vừa bị Công an Tp. Hồ Chí Minh bắt khi đang sản xuất thuốc lắc đã thực sự gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự lan tràn của loại ma tuý này.

Thông thường thị hiếu của dân chơi thuốc lắc thường xuyên thay đổi theo từng đợt nên Tiền đã sang Campuchia để học nghề, sau đó đặt hàng chục loại khuôn dập với hình dáng khác nhau. Để giảm chi phí, Tiền và lũ đàn em còn giảm bột ma tuý tổng hợp, gia tăng phẩm màu để chế thuốc lắc.

Tiền đã cho ra lò những seri thuốc lắc có đủ màu sắc, hình dáng với những cái tên nghe rất ấn tượng như Hoàng hậu, Trái tim, Viên mắc…

Những viên thuốc lắc của Lê Văn Tiền và Võ Văn Nghị đã len lỏi tới khắp các sàn nhảy, vũ trường phục vụ cho những trận chơi thâu đêm suốt sáng của đám thanh niên quý tộc. Dân nghiền cứ cho rằng mình là sành điệu, nhưng thực chất chỉ đang dùng những viên thuốc lắc được dập thủ công đơn giản

Mai Anh
.
.
.