"Hàng kích” - lợi bất cập hại

Thứ Ba, 13/09/2011, 17:00
Những lời quảng cáo "bốc trời" về một loại mặt hàng nhạy cảm - "hàng kích" (cái tên thường áp cho các dụng cụ kích dục, sex toy…) đang được nhiều "đầu nậu" chào hàng trên thị trường thời gian gần đây. Nhiều dân chơi bị mờ mắt trước những lời quảng cáo hấp dẫn mà không lường được hết những hậu quả khôn lường khi sử dụng những sản phẩm này.

Giáp mặt… thị trường "hàng kích"

Không phải đến bây giờ, mặt hàng nhạy cảm - "hàng kích", ngôn từ mà dân chơi muốn ám chỉ đến các sản phẩm kích dục, hỗ trợ quan hệ nam nữ mới xuất hiện trên thị trường "đen" tại các tỉnh, thành phố lớn. Thế nhưng, có tìm hiểu sâu về các loại mặt hàng này vào thời điểm hiện tại, mới thấy được hết sự phát triển, mua bán nhộn nhịp đi kèm với nó.

Tuyến phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) từ lâu vốn đã nổi tiếng với cái tên "phố sung sướng", "phố hàng kích"… đến nay càng được nhiều dân chơi biết đến hơn khi nơi đây, một số "đầu nậu" đã thay đổi phương thức tiếp thị cũng như cung cấp nguồn hàng với chủng loại đa dạng hơn. Khác với thời điểm trước, với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, hoạt động mua bán các mặt hàng nhạy cảm (thuốc kích dục, bao cao su, viên tăng thể trạng quan hệ…) đã không còn diễn ra tấp nập, công khai mà kín đáo hơn trước.

Một góc “thị trường hàng kích” tại phố Hàng Chiếu.

Chiều 7/9, chúng tôi ghé qua đoạn đường này. Ngay từ đầu tuyến phố - đoạn nằm cận chợ Đồng Xuân, một số đối tượng buôn bán "hàng kích", đầu đội nón - mũ ngồi nhấp nhổm bên vệ đường. Chỉ cần thấy ai điều khiển xe chầm chậm đi tới là y như rằng những câu: "Mua gì thế em, vào đây, chị đáp ứng cho…"; "cứ vào đây, có hết!" v.v.. được các đối tượng chào mời. Tuy nhiên, để "né" lực lượng chức năng, số đối tượng này chỉ cầm theo những chiếc túi xách nhỏ bên mình. Hành trang vẻ vẹn chỉ có chiếc quạt nan và chiếc ghế nhựa để ngồi "chào hàng".

Một chị chủ tuổi chớm 40 sau khi biết tôi đang có nhu cầu sắm "hàng kích" phục vụ cho "trận chiến" vào đêm liền giới thiệu đủ loại sản phẩm. Nào là "bi hay  kiếm", "có mùi hay không có mùi"? Thấy tôi không gật gù, chị ta tiếp tục giới thiệu về sản phẩm "dạng hơi" - lọ xịt của mình. Theo chị chủ, với loại "bi", "kiếm" - (bao cao su có gắn bi (vệt) nhựa xung quanh - PV) có giá dao động từ 35 ngàn đồng - 50 ngàn đồng/bao. Còn đối với lọ xịt "dạng hơi" cao cấp hơn thì giá của nó là 100 ngàn đồng. Loại này có nhãn hiệu "Longtime".

Điều đáng nói, khi thấy tôi đề cập đến nguồn gốc, xuất xứ của các sản phẩm "hàng kích" trên, chị chủ này khẳng định "như đinh đóng cột": "Đây là hàng "xách tay”, đảm bảo khi dùng là kích ngay, không kích không lấy tiền". Dõi theo hoạt động  của các đối tượng bán hàng ở đây, chúng tôi nhận thấy, hiện để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng này thường găm hàng ở trong các ngõ nhỏ gần đó. Khi dân chơi có nhu cầu thì mới đi lấy hàng về giao dịch. Chưa hết, số đối tượng này còn bố trí hệ thống "chim lợn" phục sẵn tại đầu, cuối tuyến phố để cấp báo khi thấy "động"…Đây cũng chính là những quái chiêu phổ biến nhằm đối phó với sự truy quét của lực lượng chức năng.

Số “hàng kích” không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng thu giữ.

Muôn hình vạn trạng hệ lụy

Tình trạng mua bán "hàng kích" thời gian gần đây diễn ra khá phổ biến. Cùng với sự phát triển của công nghệ internet, dịch vụ này đã và đang được các "đầu nậu" tận dụng, chào hàng khá công khai trên mạng. Truy cập vào địa chỉ trang web: www.raovxxx có thể thấy hàng loạt lời quảng cáo khiến ai cũng phải rùng mình: "Bán thuốc kích dục nữ không màu, không mùi, không vị, thuốc mê cực mạnh 2011"; "Công dụng đánh lên tuyến yên kích thích gia tăng hoóc môn tình dục, gây ham muốn"…Chủ nhân của mặt hàng trên có số điện thoại 093687xxxx cho biết, một lọ xịt trên xuất xứ từ Mỹ có giá 500 ngàn đồng/lọ, còn hàng Hồng Kông thì bớt đi 150 ngàn đồng/lọ(?!). Đồng thời đi kèm là lời "bảo hành": Tất cả các loại thuốc này là hàng xách tay không có hàng giả, không có hàng kém chất lượng; hàng không gây tác dụng phụ…

Tiếp tục tìm hiểu về "hàng kích" trên thị trường hiện nay, chúng tôi còn nhận ra, dù mới xuất hiện trên thị trường, song mặt hàng "búp bê tình yêu" - một sản phẩm kích dục đã gây điên đảo một bộ phận dân chơi hiện nay. Chủ nhân của số điện thoại 0120839xxxx tên Thông cho hay, "búp bê tình yêu" với kiểu dáng không khác xa là mấy so với người bình thường có giá là 5 triệu đồng. Hàng này được xách tay từ nước ngoài về. Thông còn mạnh mồm khẳng định rằng: "Có nhiều trường hợp đã yêu và chỉ yêu mỗi búp bê thôi đấy!".

Trước sự tràn lan, bát nháo thị trường "hàng kích" như hiện nay, một câu hỏi được đặt ra: Liệu "hàng kích" có…kích được không? Hậu quả đi kèm thế nào? Xin thưa, liên quan đến hoạt động mua bán mặt "hàng kích" dạng này, thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm (kinh doanh trái quy định, buôn bán sản phẩm giả…). Điển hình như vừa qua, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Bích Dung, 52 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) có hành vi vận chuyển, kinh doanh các loại thuốc, dụng cụ kích dục không rõ nguồn gốc xuất xứ tại khu vực phố Hàng Cót. Tang vật thu giữ, ngoài thuốc kích dục viagra còn có các loại thuốc, dụng cụ kích dục không rõ nguồn gốc.

Việc mua bán các sản phẩm kích dục không rõ nguồn gốc, xuất xứ sẽ kéo theo hàng loạt các hệ lụy như: tác dụng phụ, nguy hại cho sức khỏe người sử dụng. Về vấn đề này, theo Tiến sĩ, bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội thì việc sử dụng các sản phẩm "hỗ trợ" - kích dục với các dạng thức như: kem, keo bôi, thuốc xịt… sẽ kéo theo nhiều hệ lụy cho người sử dụng. Khi quá lạm dụng nó, hành vi sẽ khó kiểm soát, dẫn đến tâm lý cô đơn, hẫng hụt.

Còn theo Thạc sĩ Tâm lý học Trần Thu Hương - Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, hậu quả của việc lạm dụng công cụ hỗ trợ sinh lý ("búp bê tình yêu", dụng cụ kích thích…) sẽ dễ khiến con người ta xuất hiện tâm lý lệ thuộc, có hành vi lệch lạc, thể trạng suy kiệt

Trần Huy
.
.
.