Giã từ quá khứ lầm lỗi

Chủ Nhật, 26/12/2004, 07:08

Với truyền thống nhân đạo, phạm nhân cải tạo tốt được đặc xá trở về đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Giữa cuộc sống bộn bề, nhiều người đã xóa bỏ mặc cảm, phát huy trí lực, trở thành những doanh nhân thành đạt.

Trong số những doanh nhân thành đạt bước lên bục vinh quang nhận giải thưởng "Sao vàng đất Việt 2004" có một người  thật đặc biệt. Anh là Trần Xuân Mai, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Gỗ mỹ nghệ cơ khí đúc xuất khẩu và xây dựng (AMIEXCO). Không chỉ toả sáng trên diễn đàn các doanh nhân Việt Nam  Trần Xuân Mai còn là niềm kỳ vọng của rất nhiều người dân lao động thành Nam.

Sinh ra và lớn lên từ làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, ở tuổi "bẻ gãy sừng trâu", Trần Xuân Mai đã là chủ Xí nghiệp Quyết Tiến. Khi ấy kinh nghiệm còn thiếu và "cơ chế" không thuận lợi nên gặp phải rủi ro, chuyện vỡ nợ đã đẩy Mai vào vòng lao lý. Cải tạo tốt, năm 1998, anh được đặc xá trở về với quyết tâm đứng dậy và xây dựng lại sự nghiệp trên quê hương mình. Lúc khởi nghiệp là muôn vàn sóng gió, nhưng anh vẫn vững tay chèo lái. Công ty tập trung sản xuất 3 mặt hàng: thủ công mỹ nghệ sơn dầu, sơn mài tre nứa ép xuất khẩu, các loại biển báo an toàn ngành điện lực và xây lắp đường điện 35KV...

Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ có chất lượng, mẫu mã đẹp của công ty không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu ra nước ngoài. Bạn hàng thường xuyên của AMIEXCO là các nước Italia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Mỹ… Tổng doanh thu tăng cao hàng năm, năm 2003 đạt 40 tỉ đồng.

Với sự phát triển mạnh mẽ, AMIEXCO đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, với mức thu nhập ổn định 1 triệu đồng/tháng. Công ty còn tổ chức đào tạo nghề và mở rộng sản xuất tới các Trại giam Ninh Khánh (Ninh Bình), Ba Sao (Hà Nam), phạm nhân nào cải tạo tốt, khi được ra trại, công ty sẵn sàng nhận về làm việc...

Với những bước đi vững chắc và đầy ngoạn mục, Giám đốc Trần Xuân Mai đã được nhận giải thưởng nghệ nhân có đôi tay vàng, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Anh trở thành ngôi sao sáng trong giới doanh nhân Việt Nam khi AMIEXCO được trao giải thưởng "Sao vàng đất Việt 2004".

Trong số những người được đặc xá trở về, nhiều người đã vươn lên trở thành những doanh nhân thành đạt, có người lại khổ công đèn sách làm lại cuộc đời, anh Phạm Văn Tuấn ở phố Lương Văn Can (Hà Nội) là một người như thế. Được đặc xá, Tuấn tiếp tục học và tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân. Hiện anh là Phó Giám đốc Xí nghiệp Nhựa Song Long.

Đã từng lĩnh án 20 năm tù về tội chiếm đoạt tài sản, được đặc xá năm 1998, anh Nguyễn Thanh Ngọc ở quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng đã xóa bỏ mặc cảm, vươn lên tự khẳng định mình, trở thành Giám đốc xí nghiệp có số vốn 24 tỉ đồng. Ngọc đã được Chính phủ trao tặng Cúp vàng Vì sự phát triển cộng đồng trái tim Việt Nam...

Những người như anh Mai, anh Tuấn, anh Ngọc không phải là ít. Họ thực sự là những tấm gương trong việc giã từ quá khứ lầm lỗi và toả sáng giữa đời thường

Kim Quý
.
.
.