Gặp mặt cán bộ, chiến sĩ CAND vũ trang mặt trận K5

Thứ Bảy, 14/04/2012, 13:40
Sáng 13/4, Cục Chính trị bộ đội Biên phòng đã tổ chức gặp mặt cán bộ, chiến sỹ mặt trận K5 đã tại Nghệ An. Sau gần 40 năm sát cánh chiến đấu bên nhau, cán bộ, chiến sỹ K5 người còn, người mất, song tất cả mọi người trong buổi gặp mặt đều vẹn nguyên tinh thần đồng đội.

Năm 1968, với phương châm lấy nghiệp vụ, chính trị làm chủ yếu, vũ trang làm áp lực, kinh tế làm đòn bẩy, các cán bộ, chiến sỹ K5 thực hiện "3 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng chiến đấu) với dân bản ở các vùng Mường Chuồn, Phà Hom, Phà Cạt thuộc huyện Mường Mày, tỉnh Bôlykhămxay (Lào). Chấp nhận hy sinh, gian khổ nhưng cương quyết bảo vệ tính mạng và tài sản cho bà con các bộ tộc Lào, nhiều cán bộ, chiến sỹ K5 đã ngã xuống trên đất bạn. Hiện vẫn còn 9 liệt sĩ thuộc mặt trận K5 hy sinh vẫn chưa tìm được thông tin nơi các anh ngã xuống để quy tập về nước.

Khi phát hiện cán bộ, chiến sỹ K5 phối hợp với bộ đội Pathét Lào tiến đánh mạnh mẽ vào sào huyệt của địch, phỉ Vàng Pao tập trung lực lượng chống trả điên cuồng. Song với tinh thần gan dạ, dũng cảm, các chiến sĩ K5 đã đánh cho phỉ Vàng Pao nhiều trận thất điên bát đảo. Ngày 17/1/1969, tại khu vực Phà Hom, địch bố trí sân bay dã chiến để vận chuyển và tiếp tế hậu cần, vũ khí, đạn dược với lực lượng lớn do tên Ga Nênh chỉ huy với ý định đánh bật cán bộ, chiến sỹ K5, để mở rộng địa bàn kiểm soát.

Sáng 18/1/1969, một tổ cán bộ, chiến sỹ K5 đồng loạt nổ súng đánh vào khu vực Phà Hom khiến địch không kịp trở tay. Địch hoảng loạn tháo chạy, 59 tên phỉ bị tiêu diệt tại chỗ. Trận đánh mở màn diệt đồn Phà Hom thắng lợi giòn giã, làm rung chuyển các hệ thống đồn bốt của địch ở dọc biên giới. Bọn địch còn lại ở các đồn hết sức hoang mang, lo sợ.

Chiến công tiếp nối chiến công, ngày 18/10/1972, cán bộ, chiến sỹ K5 phối hợp với bộ đội địa phương, tấn công địch ở Phà Cạt lần thứ 3, sau 3 giờ chiến đấu liên tục, cán bộ, chiến sỹ K5 đã tiêu diệt 20 tên địch, đánh bật địch ra khỏi Tà Xẻng Phà Cạt.

Đồng đội cán bộ, chiến sỹ K5 đang ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị.

Mặc dù địa hình chiến đấu ở rừng núi, cây cối rậm rạp, Hạ sĩ Hà Sỹ Học bị thương nặng và bị lạc đường. Mang trên mình 7 vết thương bởi đạn địch, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng đau đớn, ăn quả rừng, uống nước suối suốt 15 ngày liền giữa rừng sâu, cuối cùng Hạ sĩ Học vẫn mang được vũ khí trở về đơn vị.

Sau gần 5 năm hoạt động, cán bộ, chiến sỹ mặt trận K5 đã giúp bạn truy quét toàn bộ lực lượng phỉ Vàng Pao khỏi khu vực Tà Xẻng; lập hồ sơ, giúp bạn đưa vào diện cải tạo 800 đối tượng...

Bước vào hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, nơi diễn ra buổi gặp mặt, bác Đặng Văn Châu (82 tuổi), quê Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An nguyên chiến sĩ mặt trận K5 đã òa khóc khi gặp lại đồng đội cũ của mình. Suốt 3 năm từ 1973-1975, Đặng Văn Châu đã len lỏi giữa những cánh rừng già, những con suối sâu trên đất bạn để chiến đấu với phỉ Vàng Pao. Có lần anh cùng đồng đội vừa bưng chén cơm đã bị địch tập kích, có chiến sĩ ngã xuống khi đang đọc dở bức thư của gia đình, người vợ yêu ở quê nhà.

Tuổi đã cao, nhưng đây là lần đầu tiên bác Châu được gặp lại các đồng đội cũ, nên hạnh phúc cứ nghẹn ngào. Từ Yên Lập, Phú Thọ, bác Nguyễn Đình Anh (75 tuổi) vào Nghệ An để gặp lại đồng chí, đồng đội của mình. Bác Anh kể, sau khi đọc thông báo mời gặp mặt các cán bộ, chiến sỹ K5 trên Báo CAND, đã nhiều đêm bác Anh không ngủ trông chờ đến ngày gặp mặt...

Nhiều cán bộ, chiến sỹ K5 tóc đã bạc trắng, tuổi đã cao, đường xa đi lại khó khăn nhưng tất cả đều hướng về buổi gặp mặt để sẻ chia với những đồng đội còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Trong buổi gặp mặt, đại diện Ban tổ chức buổi gặp mặt cho biết, Trung tướng - nhà văn Hữu Ước - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Tổng Biên tập Báo CAND từng tham gia chiến đấu ở chiến trường K5 đã rất xúc động khi Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức buổi gặp mặt, song do bận công tác, đồng chí Hữu Ước đã không tham dự được nhưng với tình cảm chân thành với đồng đội, Trung tướng Hữu Ước đã gửi quà đến Ban tổ chức để chia sẻ với những cán bộ, chiến sỹ K5 còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Quảng - Chủ nhiệm Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, buổi gặp mặt là cơ hội để lãnh đạo đơn vị gặp gỡ, động viên, thăm hỏi, nắm lại hoàn cảnh các cựu chiến binh K5. Trên cơ sở đó, đề xuất các cấp, các ngành quan tâm, giúp đỡ các trường hợp cựu chiến binh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, thông qua buổi gặp mặt, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thu thập thông tin về các liệt sĩ mặt trận K5 đã hy sinh trên đất bạn để quy tập về đất mẹ Việt Nam.

Dương Sông Lam
.
.
.