Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà xuất bản giáo dục Giáo dục Việt Nam:

Đến với học trò vùng bị thiên tai, bão lũ

Thứ Năm, 15/10/2009, 09:28
Trong 2 ngày 10 và 11/10, Đoàn công tác Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa dẫn đầu cùng đại diện lãnh đạo Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và tặng tiền, sách, vở... giúp đỡ thầy và trò các trường học ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề do bão số 9 và lũ lụt. Theo chân đoàn công tác, PV Báo CAND & Chuyên đề ANTG ghi nhận lại những nghĩa cử cao đẹp này...

Trong 2 ngày 10 và 11/10, Đoàn công tác Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa dẫn đầu cùng đại diện lãnh đạo Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và tặng tiền, sách, vở... giúp đỡ thầy và trò các trường học ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề do bão số 9 và lũ lụt. Theo chân đoàn công tác, PV Báo CAND & Chuyên đề ANTG ghi nhận lại những nghĩa cử cao đẹp này...

Đến thăm những ngôi trường tại các huyện Điện Bàn, Núi Thành (Quảng Nam) và Bình Sơn (Quảng Ngãi), là những địa phương đã bị tàn phá hết sức nặng nề do bão số 9 và cơn lũ lụt lịch sử, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cùng các thành viên trong đoàn công tác đều xót xa, lo lắng trước cảnh làng xóm xơ xác, tiêu điều; những ngôi trường bị tốc mái, đổ sập chưa kịp sửa sang, xây dựng lại. Ông Ngô Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Kỳ Phong (Bình Sơn, Quảng Ngãi), cho biết: Bình Sơn là nơi tâm bão số 9 đi qua và hứng chịu trận lũ lụt lịch sử lớn nhất kể từ hơn 100 năm trở lại đây.

Sau bão, lũ, các trường học trên địa bàn cũng đã huy động giáo viên, học sinh, cùng các lực lượng Công an, Quân đội... sửa sang lại các phòng học bị tốc mái, hư hỏng; dọn vệ sinh làm sạch bùn non, phơi phóng lại sách, vở, sổ đầu bài... bị ướt. Do đó, đến ngày 5/10, tất cả học sinh trên địa bàn đã ra lớp học lại bình thường.

Cũng với tinh thần tương thân, tương ái "lá rách đùm lá nát", các thầy, cô giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tích cực quyên góp, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do bão, lũ. Tuy nhiên, ông Trương Văn Huyên - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, đã báo cáo với Đoàn công tác rằng, hiện vẫn còn một số trường, học sinh chưa thể đến lớp trở lại.

Đó là trường tiểu học ở xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc; Trường THCS, Tiểu học Trà Nam, huyện miền núi Nam Trà My bị thiệt hại quá nặng nề nên chưa kịp sửa sang lại. Tại ngôi trường này vào đêm 29/9, lũ quét tràn qua làm sập 2 phòng học, đè bẹp toàn bộ nhà ở của học sinh, làm chết em Lê Quang Diệp, đồng bào Xê Đăng, học sinh lớp 6 và làm bị thương 3 học sinh khác.

Mặc dù chính quyền địa phương đã nhanh chóng sửa chữa phòng học, nhà ở của trường, song nhiều học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, vì tâm lý hoảng sợ lũ quét nên không đi học lại...

Trong chuyến công tác, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa và đại diện lãnh đạo Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng trao tiền, sách giáo khoa và vở hỗ trợ cho các trường trong vùng bị bão, lũ của các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, với tổng trị giá 350 triệu đồng, trong đó tỉnh Quảng Nam: 120 triệu đồng, tỉnh Quảng Ngãi 120 triệu đồng và tỉnh Kon Tum 110 triệu đồng.

Đối với các tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Bình, bước đầu Bộ GD&ĐT hỗ trợ mỗi địa phương 30 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền hỗ trợ cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên là 410 triệu đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho biết: Đây là số tiền đóng góp đợt đầu của cán bộ, giáo viên ngành GD&ĐT ủng hộ học trò miền Trung và Tây Nguyên bị thiên tai, bão lũ; Bộ GD&ĐT còn tiếp tục vận động quyên góp thêm. Riêng Tổ chức UNICEF đã hỗ trợ tiền mặt và sách, vở, cặp... trị giá 100.000 USD, Bộ GD&ĐT tiếp nhận và nhanh chóng chuyển về các trường trong vùng bị bão, lũ để tạo thêm điều kiện cho các em tới trường...

Long Vân
.
.
.