Đắk Lắk: Gia tăng nạn trộm cắp mủ cao su

Thứ Sáu, 21/07/2006, 08:21

Thời gian gần đây, khi giá cao su tăng lên và giữ mức ổn định thì nạn trộm cắp mủ cao su ngày càng diễn biến phức tạp cho dù các công ty, nông trường đã có nhiều biện pháp ngăn chặn.

“Máu trắng” vẫn chảy trong vườn cao su ở hầu hết các công ty, nông trường, hộ dân làm tiểu điền trồng cây kinh tế lâu năm này mỗi khi vào vụ khai thác, chế biến. Đó là nhận định của một số cán bộ làm công tác thanh tra, bảo vệ trong ngành Cao su.

Theo ông Võ Ngọc Thanh, Trưởng phòng Thanh tra bảo vệ - quân sự động viên, Công ty Cao su Krông Buk thì trong những năm gần đây, khi giá mủ cao su tăng lên và giữ mức ổn định (bình quân 22,9 triệu đồng/tấn) thì nạn trộm cắp mủ càng tăng theo chiều hướng phức tạp. Chỉ trong một tháng cao điểm năm 2005, trên địa bàn huyện Krông Năng, bảo vệ của Công ty Cao su Krông Buk đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển mủ lậu trái phép lớn bằng xe Hyundai vào ban đêm, giao cho Công an huyện xử lý.

Cũng theo số liệu của Phòng Thanh tra bảo vệ công ty này thì tính cả số vụ có quy mô lớn và nhỏ lẻ, trong năm 2005 đã phát hiện và xử lý 34 vụ, thu về cho công ty hơn 6 tấn mủ quy khô trị giá khoảng 120 triệu đồng. Số mủ bị trộm cắp thu về được thì có số liệu cụ thể, còn số lượng đã mất đi thì phải đến hàng tỷ đồng/năm...

Ông Võ Ngọc Thanh tâm sự: "Hành vi của bọn buôn lậu cũng rất tinh vi. Thông thường khi bị bắt, chủ xe khai là chở thuê cho người buôn, còn con buôn thì đã xa chạy cao bay. Vì vậy, chủ xe chỉ bị phạt hành chính rồi thả"...

Thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp đang bước vào tháng thu hoạch chính niên vụ 2006, và những kẻ trộm cắp mủ cao su "chuyên và không chuyên" cũng bắt đầu hoạt động mạnh. Chúng tôi đã có chuyến thị sát quanh một số nông trường cao su và tận mắt chứng kiến cảnh mua bán công khai tại những điểm kinh doanh mủ của tư nhân ngay bên cạnh các vườn cao su của Nông trường Phú Xuân, Cuôr Dăng (huyện Cư M'gar). Những chiếc xe máy chất các bao tải nặng thỉnh thoảng lại vội vã tấp về, vội vã ra đi. Theo ông Nguyễn Thái Sơn, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Bảo vệ Nông trường Cao su Cuôr Dăng thì bảo vệ nông trường và bọn thu gom mủ cao su lậu đụng độ nhau là chuyện cơm bữa

Tuấn Thiện
.
.
.