1001 con đường lây nhiễm HIV:

Con bệnh mang ngoại hình chân quê

Thứ Năm, 23/12/2004, 07:59

Với ngoại hình tròn trịa, chân chất thôn quê, L. đã lọt vào "mắt xanh" của một “má mì” ở Bắc Giang. Từ ngày có L., tiệm cắt tóc, gội đầu đông đúc hẳn lên. Khách nào cũng muốn được L. chiều chuộng, chăm sóc nhưng không ai biết được rằng cô đang trong mình căn bệnh thế kỷ.

Trái với gương mặt thơ ngây, hiền hậu của L., là tính cách khá mạnh dạn và có đôi phần đành hanh nên mọi người thường gọi trêu cô là "thần sét". Cái tên này đã trở thành quen thuộc với những ai hay đến quán, đặc biệt là những người đã từng được cô chiều chuộng hết mình. Lần nào đến quán, họ cũng đều ơi ới "thần sét".

Nhưng có vẻ như câu gọi đó đã trở thành điềm gở cho những ai đã từng qua lại với L. Cho đến khi ổ nhện nơi L. "thần sét" đang hoạt động bị lực lượng Công an thị xã Bắc Giang triệt phá, sự thật phũ phàng về L. "thần sét" đã khiến những vị khách ruột của cô choáng váng. L. đã có HIV. Nhưng bản thân cô cũng không hề biết mình có loại virus đó khi nào.

Nguyễn Thị L. (27 tuổi) không biết cũng phải thôi, bởi mới chân ướt chân ráo từ Thanh Hoá ra Hà Nội tìm việc, cô đã sa chân vào một gia đình có ông chồng bệnh hoạn. Đã không ít lần cô bị ông ta cưỡng hiếp, nhưng phận làm người giúp việc, cô chẳng dám hé răng. Bất ngờ một ngày, bà vợ phát hiện ra trò tiêu khiển của chồng, cô bị đánh, bị tống cổ ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng cùng cái nhìn thô bỉ, đớn hèn của ông chủ.

Không biết đi đâu, cô dạt về Bắc Giang và “đầu quân” cho những “ổ nhện” trá hình để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Biết mình có HIV, L. bỗng thấy rùng mình khi nghĩ rằng, chính cô đã vô tình gieo rắc căn bệnh thế kỷ cho rất nhiều người. Lúc đó cô thấy thương thân cô và thương những người đã từng quan hệ với cô. Nhưng tất cả giờ đã quá muộn, mọi thứ không thể thay đổi được nữa.

Cô đúng là "thần sét" thật, bởi từ khi cô xuất hiện với công việc bán dâm cho khách thì cũng là lúc cô mang đến những bất hạnh cho bao người khác nữa. Đây cũng là bài học sâu sắc cho những người đàn ông thích "của lạ" hay tìm đến những "ổ nhện" trá hình. Bởi chỉ một lần mua vui, họ đã phải gánh chịu nỗi buồn đau trong suốt quãng đời còn lại

H.G.
.
.
.