Chuyện những kiều nữ bên bàn bi-a

Thứ Tư, 17/11/2004, 13:47

Dù phải thức đêm nhiều song phần lớn các cô gái bên bàn bi-a đều là những "kiều nữ" sành điệu, tóc vàng, chân dài và trông khá bắt mắt. Tuy nhiên, hình ảnh người con gái lân la bên bàn bi-a vẫn còn là điều không bình trong con mắt của nhiều người Việt.

Huấn luyện viên (HLV) trưởng đội bi-a Hà Nội Đoàn Đức Đính là người luôn có dáng dấp của một dân chơi sành điệu, từ mái tóc, dây chuyền, các loại nhẫn đến chiếc xe máy @ cứng cựa. Điều mà ông đúc kết được sau nhiều năm gắn bó với bi-a là ở đâu cũng vậy (trên thế giới và cả Việt Nam) phàm là con gái mà dám chơi bi-a thì cô nào cũng đẹp, cũng gợi cảm.

Đi tìm người đẹp

Kim Hà là một trong những người đẹp đã rơi vào "tầm ngắm" của ông Đính và Ban huấn luyện (BHL) đội bi-a Hà Nội. Nhìn cô gái mới 20 tuổi có thân hình cân đối và gương mặt khá xinh này, khó có thể tưởng tượng nổi mới 4 năm trước cô còn là một cô gái quê ở Phú Thọ, ngơ ngác khi được người bác ruột dẫn đến xin việc ở CLB bi-a Victory.

Nhưng đấy là chuyện của 4 năm trước. Bây giờ kỹ thuật đánh bi-a của Hà đã thuộc hàng cao thủ. Cô hiện là nhân viên xếp bi, chuyên trực ca đêm của CLB Victory, với mức lương 600 ngàn/tháng (chưa kể tiền ăn). Dù BHL đội tuyển bi-a Hà Nội rất tha thiết mời nhưng  Kim Hà mới đến tập luyện được vài buổi.

Cũng như Hà, Kim Anh đã từng đến đội tập luyện nhưng vì không quen cảnh "cá chậu, chim lồng" nên cô đã sớm ra đi. Cô từng nổi tiếng sau vụ hạ gục một cao thủ khét tiếng đến từ Móng Cái (Quảng Ninh) và cái giá mà nhà buôn giàu có này phải trả không phải là ít. Đến các câu lạc bộ quen của Kim Anh, ở đâu cũng gặp những ánh mắt tiếc rẻ kèm theo câu: “Trước đây người đẹp hay đến đây lắm nhưng bây giờ không biết nàng đang ở đâu?”.

Ở đội tuyển bi-a Hà Nội, Hồng Giang, vô địch quốc gia năm 2003, cũng được xếp vào hàng người đẹp. Cô gái này có vóc dáng mảnh khảnh, gương mặt thanh tú, sống mũi cao. Vài năm trước đây, Giang làm quen với bi-a vì nỗi buồn thi trượt đại học. Một người bạn đã rủ cô đi chơi, không ngờ cô đâm mê và được chọn vào đội tuyển. Một người nữa cũng khá đặc biệt ở đội tuyển này là Thu Trang, cô nàng luôn có điệu cười bất cần đời, trông rất cá tính. Trang cũng từng là dân đánh phủi trước khi được gọi vào đội tuyển bi-a Hà Nội.   

Người đẹp và thú vui cờ bạc

Bi-a là một môn thể thao đích thực, chỉ có điều khi đã nghiền nó rồi thì người ta dễ nghiện luôn cờ bạc. Không phải ngẫu nhiên mà các thành viên trong đội tuyển Hà Nội đều ca thán rằng: Cứ thấy dân chơi bi-a chuyên nghiệp thì người ta nghĩ ngay rằng đó là bọn cờ bạc, là những đứa con gái nghịch ngợm và ngổ ngáo.

Tất nhiên, "con sâu làm rầu nồi canh" nhưng sự thực số các nàng chơi bi-a dính vào cờ bạc lại quá nhiều. Chơi bi-a, say bi-a cũng giống như người ta say cờ bạc vậy, đa số người đẹp gắn bó với bi-a cũng không sao thoát khỏi "ma lực" của sới bạc này. Dân trong nghề gọi đó là "đánh độ". Có nàng nhờ nó mà giàu lên, nhưng cũng có nàng vì nó mà của cải trong nhà cứ đội nón ra đi.

Cô nàng tên Thủy là một ví dụ. Thời hoàng kim, cô lang thang khắp các bàn tìm người đánh “độ”. Không hiểu cô thu được từ trò cờ bạc này bao nhiêu tiền để phục vụ cho những cuộc ăn chơi khác, chỉ biết rằng vài chiếc xe máy của gia đình đã không cánh mà bay vào những cuộc “độ” như thế. Nhưng có lẽ, Thuỷ là một trường hợp đặc biệt vì đã  không thu được gì từ bi-a thậm chí còn mất. Còn đa số các nàng, đều dùng bi-a làm nghề kiếm sống hoặc phục vụ cho những nhu cầu vui chơi khác.  

H. là một trường hợp như vậy. Trước đây, nàng là sinh viên Trường Đại học Sân khấu điện ảnh. Mới đầu chỉ là chơi quanh quẩn ở những CLB bình dân gần trường cùng mấy người bạn. Rồi nàng chết mê, chết mẩn môn chơi này và mê luôn sới bạc.

Ban đầu H. chỉ đánh “độ” bằng món tá lả 5.000 đồng/cây, rồi nâng cấp dần thành 20 ngàn/cây. Nàng trở thành dân đánh “độ” chuyên nghiệp. Nhờ ngoại hình đầy sức quyến rũ, H. thường lang thang ở các bàn bi-a và hút hồn luôn mấy chàng công tử Bạc Liêu, những người luôn tỏ ra ga lăng trước người đẹp.

Thường thì vì chủ quan, các chàng luôn là những người thua cuộc. Thực ra, với kỹ thuật đánh của mình, chỉ cần 1 - 2 đường cơ là H. có thể “dọn bàn” ngon lành, nhưng bao giờ cũng vậy, đúng theo kiểu "mèo vờn chuột", nàng thường kéo dài cuộc chơi đến vài tiếng đồng hồ và khiến cho nhiều chàng cháy túi. Thế nhưng, cũng có hôm không may mắn, nàng đến CLB Núi Trúc và gặp phải mấy tay cao thủ, lại quá "tỉnh" trước người đẹp, do chủ quan nên H. đã để thua vài triệu. Cho dù tiếc đứt ruột nhưng với nàng, như thế vẫn không là gì vì đã có gan chơi cờ bạc thì phải biết chấp nhận những chuyện rủi ro.--PageBreak--

Giống như H., Tr. cũng thuộc diện kiều nữ rất khả ái với cái dáng dong dỏng cao cùng nước da trắng mịn. Cô nàng này cũng luôn biết tận dụng lợi thế của mình để thu lời trong những cuộc “độ”. Trước đây, nàng thuộc diện con gái nhà lành ở tỉnh xa lên Hà Nội học, nhưng lại có chàng người yêu mê bi-a và hay được cùng chàng đến các CLB.

Mới đầu nàng chỉ tập đánh cho chàng vui, cuối cùng đâm nghiện và nghiện luôn cả trò cờ bạc. Chàng người yêu quá hoảng hốt vì sự thay đổi khủng khiếp này và quyết định lìa xa nàng không một lời từ biệt. Đã trót đam mê, lại không có ai "bao" nên nàng tự tìm cách “đánh độ” để rút tiền của những gã dại khờ, tiếp tục duy trì sở thích. Với mỗi ván đánh từ 20.000 - 50.000đ, các "tài tử" chỉ cần lơ là một chút là bị giai nhân chặt đẹp ngay. Giờ nàng cũng đã có người yêu mới và bài học chua xót của mối tình đầu, đôi khi cũng khiến nàng day dứt, muốn rũ bỏ khỏi cuộc chơi. Nhưng bi- a, khi đã bị biến dạng thành trò cờ bạc, lại không phải là thứ mà nếu muốn người ta có thể dễ dàng bỏ được. 

Đoạn kết của những cuộc chơi

"Hồng nhan bạc mệnh", đa số những người đẹp bên bàn bi-a phủi cũng không thoát khỏi kiếp đoạn trường. Khi từ giã cuộc chơi, hầu hết các nàng đều trở về đời thường với chút vốn còm nhom vì số tiền cờ bạc. Tuy bi-a không bó buộc về tuổi tác nhưng đã là thân gái thì không thể đuổi theo cuộc chơi cho đến khi tóc đã bạc. Đến khi rời bỏ nó, các nàng thường chẳng còn gì ngoài kỷ niệm nhạt nhòa về những cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng. Họ phải nghĩ đến chuyện chồng con, nhưng những cuộc tình chóng vánh bên bàn bi-a thường không có hậu. Và việc tìm một người đàn ông tử tế cho riêng mình do đó cũng chẳng dễ dàng gì. Đa số các nàng khi rời sới bạc, không nghề nghiệp, lại cô đơn, con đường kiếm sống vì thế mà đầy truân chuyên, vất vả.

Tất nhiên, cũng có những người may mắn bên bàn bi-a khi tìm được "nửa bên kia" của mình. Ph. là một nhân viên xếp bi và cũng là một tay cơ có hạng ở CLB Làn Sóng Xanh đã quen biết và yêu Tr, một dân nghiền của CLB. Giờ họ đã có một gia đình hạnh phúc và một đứa con trai sắp chào đời. Hà (CLB Victory) cũng có bạn trai là sinh viên Trường Kiến trúc, kiêm khách hàng trung thành của CLB. Còn Đào Thị Ngà, liên tục đoạt danh hiệu vô địch quốc gia từ năm 1998 - 2002, từng là nhân viên của CLB Thanh Lịch (Bảo Khánh) và cũng là một cơ thủ khét tiếng. Tuy không có lợi thế về vóc dáng nhưng cô lại có khuôn mặt rất xinh xắn và có khả năng nói tiếng Anh như gió. Bên bàn bi-a, Ngà đã tình cờ quen biết rồi đi đến hôn nhân với một người Mỹ. Hiện cô đã theo chồng.

Nhưng những trường hợp như Ngà không nhiều. Với những người chơi bi-a lành mạnh và chuyên nghiệp như các cơ thủ trong đội tuyển Hà Nội, dường như chẳng ai dám xác định bi-a là nghề kiếm sống. Hồng Giang vẫn tiếp tục học đại học và coi bi-a là nghề tay trái. Cô hy vọng khi ra trường sẽ tìm được một công việc phù hợp để có thể tiếp tục theo đuổi bi-a. Linh Thảo cũng vậy, cô cũng sẽ tìm cách kinh doanh để kiếm sống, chứ tiền lương ở CLB không thể đủ để cô trang trải mọi việc. Thu Trang thì nhanh nhạy hơn, cô vừa học, vừa chơi bi-a, vừa cùng người bạn trai mở quán bán đủ thứ từ nước giải khát, chè các loại đến bánh trái. Kim Chi, sau khi bỏ nghề xếp bi ở CLB Vọng để về đội, cũng đang tìm kiếm một công việc mới.

Mỗi người một cách riêng, nhưng tất cả đều tất bật với "công cuộc" tìm miếng cơm manh áo để nuôi sống niềm đam mê này. Và nếu như mọi kiều nữ đều giống như những cô gái trong đội tuyển bi-a Hà Nội, biết xác định bi-a chỉ là nghề tay trái, là môn thể thao giúp cho trí tuệ phát triển, thì kết cục các cô nhận được có lẽ sẽ tốt đẹp hơn

.
.
.