Chung lưng thời chiến, sẻ chia gian khó thời bình

Thứ Tư, 02/05/2012, 21:56
Do những chiến công đã lập được trong chiến tranh,Ban An ninh thị xã Quảng Hà đã vinh dự được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND. Hôm nay, dù có người đương chức, có người tuổi cao đã nghỉ hưu, song họ vẫn đang tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đóng góp công sức và trí tuệ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Năm 1967, theo chủ trương của Khu ủy Trị Thiên, Ban An ninh thị xã Quảng Hà được thành lập từ sự hợp nhất của Công an thị xã Quảng Trị và 6 xã thuộc huyện Triệu Phong và Hải Lăng. Từ đây, bắt đầu cuộc chiến đấu mới đầy mưu trí, quả cảm trong lòng kẻ thù của các cán bộ, chiến sỹ An ninh thị xã Quảng Hà...

Nhớ lại ngày đó, ông Nguyễn Việt Hà, Anh hùng LLVTND, nguyên Phó Ban An ninh thị xã Quảng Hà kể: Đêm 30/12/1967, để phục vụ cho cuộc tổng tấn công Mậu Thân năm 1968, lực lượng An ninh Quảng Hà tổ chức đột nhập vào Ty An ninh của địch trong nội thành thị xã Quảng Trị và khu nhà lao, tiêu diệt 15 tên, bắt sống 2 tên. Phần lớn bọn này là thám báo, ác ôn.

Sau đó, Tết Mậu Thân-1968, Đội Trinh sát an ninh thị xã Quảng Hà đột nhập vào Ty Cảnh sát quốc gia ngụy tại thị xã Quảng Trị dùng B40 bắn sập 2 lô cốt, dập tắt 2 khẩu đại liên của địch đang nhả đạn như mưa, dùng bộc phá và tiểu liên AK diệt toàn bộ số địch còn lại, bắt sống 2 tên. Ngày mùng 1 Tết, địch huy động 2 tiểu đoàn dù và cảnh sát dã chiến bao vây Đội Trinh sát gọi hàng, đồng chí Nguyễn Việt Hà chỉ huy anh em dũng cảm chiến đấu chặn đứng đợt tấn công của địch, tiêu diệt thêm 7 tên, làm bị thương nhiều tên khác, thu 4 khẩu AR15 và 1 khẩu M79...

Chiến công nối tiếp chiến công. Cuốn sổ ghi chép của ông Hà đến nay còn giữ, màu mực tuy phai, song đầy ắp số liệu, thông tin của những trận đánh oanh liệt một thời. Ông Hà trầm ngâm bảo rằng, trong ký ức của ông vẫn nhớ mãi về chiến dịch năm 1972 giải phóng Quảng Trị và bảo vệ Thành Cổ. Ngày ấy, lực lượng An ninh Quảng Hà đã chủ động tiêu diệt nhiều ác ôn, nợ máu, nhiều tên Mỹ-ngụy, trong đó có 33 tên cảnh sát; phối hợp với các lực lượng thu gom trên 7 tấn tài liệu quan trọng của địch; tổ chức hướng dẫn đưa 3,5 vạn nhân dân ra vùng giải phóng.

Ông Hà cũng không quên nhắc lại những tháng ngày hoạt động trong lòng địch, có lúc bị địch bao vây, anh em trong Đội Trinh sát phải nhịn đói, ngâm mình dưới nước, bám trụ hầm bí mật đến gần nửa tháng trời. Có lần bị địch vây chặt, không đưa được đồng đội là ông Nguyễn Xuân Hữu tức Thành bị thương lên chiến khu để chữa trị, trong tình thế cấp bách, ông Hà đã lấy lưỡi dao cạo râu mổ vết thương, lấy mảnh đạn ra khỏi thân thể ông Hữu rồi băng bó...

Anh hùng LLVTND Nguyễn Việt Hà, nguyên Phó Ban An ninh thị xã Quảng Hà, trong cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng Quảng Trị.

Tại buổi gặp mặt Ban An ninh thị xã Quảng Hà nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng Quảng Trị, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ An ninh Quảng Hà năm xưa còn sống, dù ở khắp mọi miền đất nước vẫn tề tựu về họp mặt. Họ gặp lại nhau trong vui mừng khôn xiết. Và ngậm ngùi nhớ đồng đội đã anh dũng hy sinh...

Bôn ba một thời trận mạc, trở về sau ngày đất nước thống nhất, ông Trương Hữu Quốc, nguyên Trưởng ban An ninh Quảng Hà đã giữ nhiều trọng trách như: Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Nay ông Quốc đã nghỉ hưu, song vẫn không quên đồng đội còn gian khó; không quản ngại tuổi già chạy vạy khắp nơi vận động những nhà hảo tâm giúp cho bao anh em đồng đội, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn có được mái nhà bình yên che nắng, che mưa. Trước đó, chiều 27/4, tại UBND thị xã Quảng Trị, ông Quốc cũng đã trao cho chính quyền địa phương gần 1 tỷ đồng đóng góp vào quỹ "Nghĩa tình đồng đội"...

Ban An ninh thị xã Quảng Hà đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND, vinh dự được tặng thưởng Huân chương Quân công Giải phóng hạng nhì. Và hôm nay, những cựu cán bộ, chiến sỹ An ninh Quảng Hà, dù có người đương chức, có người tuổi cao đã nghỉ hưu, song vẫn đang tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đóng góp công sức và trí tuệ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Khánh Hà
.
.
.