Đà Nẵng:

Cần có biện pháp hỗ trợ chủ tàu ĐNa 90145

Thứ Ba, 15/08/2006, 08:45

Gần 1 năm trôi qua kể từ tai nạn kinh hoàng, chủ tàu Đna 90145 vẫn chưa hề nhận được sự hỗ trợ nào từ địa phương cũng như cơ quan bảo hiểm. Song hành cùng với con tàu đang nằm im lìm dưới đáy đại dương là số phận hẩm hiu và khốn cùng của chủ tàu cũng như hàng chục ngư dân thất nghiệp và bệnh tật.

Đêm 6/9/2005, tàu câu mực khơi ĐNa 90145 trên đường chở một ngư dân bị đau nặng về Nha Trang cấp cứu, đến tọa độ 12 độ 07 phút vĩ độ Bắc, 112 độ 49 phút kinh Đông thì bị tàu lạ đâm chìm. Rất may, tàu QNg 98219 TS của ngư dân Quảng Ngãi hoạt động gần đó phát hiện kịp thời cứu sống 23 người, trong đó 5 người bị thương nặng; còn 2 người bị mất tích.

Khi nhận được tin tàu bị nạn, anh Võ Phú (trú tại tổ 34, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng), chủ tàu Đna 90145, đã khẩn thiết báo cơ quan chức năng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Ngày 7/9/2005, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II điều động tàu SAR 412 từ Đà Nẵng đi cứu nạn đã nhận 5 người bị thương từ tàu QNg 98219 TS chở vào cấp cứu tại Bệnh viện Nha Trang. Khi tàu ĐNa 90145 TS chưa chìm hẳn, 3 tàu ĐNa 90007, ĐNa 90037, QNg 98219TS đã tận tình kéo về đất liền, nhưng do tàu chìm theo phương thẳng đứng, sóng to gió lớn nên việc kéo vô cùng khó khăn. Mấy ngày sau đó, số tàu này liên tiếp phải đối mặt với áp thấp nhiệt đới gần bờ nên đành bất lực để tàu bị nạn chìm xuống đáy đại dương. 18 ngư dân may mắn thoát nạn được 2 tàu ĐNa 90007, ĐNa 90037 chuyển cho tàu QNg 95539 TS chở về bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn vào ngày 11/9/2005.

Là chủ tàu Đna 90145, vợ chồng anh Võ Phú đã vay hàng trăm triệu đồng hỗ trợ các gia đình nạn nhân, trong đó 2 người mất tích mỗi người 10 triệu đồng. Sau đó gia đình anh Võ Phú lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Cho đến nay, họ vẫn chưa hề nhận được sự hỗ trợ đáng kể nào từ chính quyền địa phương và cơ quan chức năng ngoài 2 triệu đồng từ UBND quận Hải Châu.

Đã gần 1 năm trôi qua, vợ chồng anh Võ Phú liên tục làm đơn kêu cứu đến chính quyền các cấp và cơ quan bảo hiểm (Bảo Việt Đà Nẵng) yêu cầu giúp đỡ và thanh toán tiền bảo hiểm theo quy định song chỉ nhận được sự im lặng và lời hứa hẹn chờ đợi. Có mấy ai biết về vụ tai nạn khủng khiếp ấy mà sẻ chia hỗ trợ? 5 ngư dân bị thương sau hàng chục ngày điều trị tại bệnh viện cũng lặng lẽ tìm đường về quê mang theo thương tật trên người. Những ngư dân may mắn thoát nạn đều lâm vào cảnh khó khăn. Các tàu tham gia cứu nạn không ai để ý đến, mặc dù họ đã rất cố gắng trong nhiều ngày liền, tiêu tốn hàng nghìn lít dầu.

Chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng cần có sự hỗ trợ xứng đáng cho chủ tàu và các ngư dân tàu ĐNa 90145 TS gặp nạn đêm 6/9/2005, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, ổn định đời sống. Những tàu tự nguyện tham gia cứu nạn cần ghi nhận và hỗ trợ họ xứng đáng. Cơ quan Bảo Việt Đà Nẵng cần sớm xúc tiến việc chi trả tiền bảo hiểm cho chủ tàu theo quy định hiện hành

N.Cầu - H.Thu
.
.
.