Bida: Giải trí và tệ nạn

Thứ Sáu, 01/06/2007, 11:58

Có những cuộc chơi bida cá cược lớn, người thua, người thắng đều muốn có những cuộc vui thâu đêm, và các cô gái phục vụ nhận lương hậu hĩnh chính là người bị điều khiển, kể cả đi… khách sạn ngủ với khách khi có yêu cầu.

Với giá tiền 15-20 ngàn đồng/giờ vào ban ngày, ban đêm có giá từ 30-40 ngàn đồng/giờ, có nơi lên đến 50 ngàn đồng/giờ mà cũng chẳng còn bàn trống. Hoạt động khá thầm lặng so với nhiều ngành nghề nhạy cảm khác như: quán bar, vũ trường, hớt tóc thanh nữ…

Những cô gái "trưởng thành" từ việc phục vụ ở các điểm bida máy lạnh lại là tâm điểm chú ý của một số cánh mày râu hảo ngọt. Vào đấu bida thì ít, mà ngắm nghía, hẹn hò cùng các em gái thì nhiều. Có lẽ vì thế mà hầu hết các điểm bida máy lạnh ở TP Hồ Chí Minh đều sử dụng lực lượng tiếp viên nữ hùng hậu, đồng phục váy ngắn, áo hở ngực và phải là chân dài.

Đường bi lăn, có em ở bên

Một buổi tối cuối tuần, sau khi rời khỏi quán bar Dr. ở quận Tân Phú, lúc ấy đã hơn 10 giờ đêm, có vẻ chưa thỏa lòng với việc mục kích thực tế chơi bời về đêm của một bộ phận giới trẻ ở ngoại thành, anh bạn liền chở tôi đến một điểm bida máy lạnh mới khai trương được vài ngày, nằm trên đường T.C, quận Tân Bình…

Vừa bước đến cửa, tôi choáng ngợp bởi ánh đèn neon và sự xuất hiện của gần chục cô gái trẻ trung, xinh đẹp, đồng phục váy ngắn màu đen, áo thun xanh hai dây mỏng manh. "Hai anh chơi gì? Lỗ hay phăng?". "Cho tụi anh bàn bida lỗ đi em…".

Qua lời đối đáp giữa anh bạn tôi và cô tiếp viên, tôi được biết, mỗi bàn bida lỗ (đa số chơi tính theo số nút trên bộ bài, mỗi người được phát 9,13,15 lá bài tùy theo sự giao ước lúc đầu) hay phăng (loại bàn ba quả bi, chơi tính điểm) gì cũng có hai cô gái phục vụ.

Thoáng nhìn trước cửa tiệm, tôi thấy tấm bảng viết chữ nguệch ngoạc: "Cần tuyển 30 nữ nhân viên, lương cao, ngoại hình…". Trong tiệm có gần chục cô gái mà vẫn tuyển thêm, điều ấy chứng tỏ nhu cầu sử dụng tiếp viên nữ ở tiệm bida này là không nhỏ. Và số lượng tiếp viên đông đúc như thế dùng để làm gì? Tôi nhủ lòng phải có câu trả lời sớm nhất cho hoạt động của bida máy lạnh về đêm.

- Anh ơi, các con bài của mình nè… Cô gái "của tôi" đưa cho tôi xem những lá bài vừa phát ra. Xong cô gái nhanh nhẹn lấy cục lơ thoa nhẹ vào đầu cơ tôi đang cầm trên tay, nói nhỏ vào tai tôi: "Hôm nay chủ em nói cuối tuần, chơi tới sáng luôn, em mới lên ca, anh ở lại chơi tới sáng luôn nhé".

Tôi mỉm cười lấy lệ, nhìn sang anh bạn thì thấy cô gái "của anh ấy" cũng đang thì thầm to nhỏ, có lẽ là những điều tương tự mà cô gái vừa nói với tôi… "Anh đánh giỏi quá. Thắng ba quả nữa là em thưởng anh liền…". Cô gái "của tôi" tán thưởng khi thấy tôi đề pa một phát, lấy điểm được hai quả bi. Tiếp đến, dù tôi chưa thắng được ba quả bi như cô gái ra điều kiện nhưng tôi vẫn được thưởng bằng một cái "chóc" vào má.

Anh bạn tôi vỗ tay và nói: "Em hôn say đắm như thế, thằng em anh chắc nghỉ đánh luôn quá…". Để tiếp lời anh bạn, cô gái "của tôi" hỏi chúng tôi dùng gì. Cũng từ sự gợi ý của hai cô gái, chúng tôi kêu bia và một đĩa khô mực nướng. Đảo mắt nhìn quanh, nơi đây có tám bàn bida, chúng tôi nhận thấy bàn nào cũng có khách và tiếp viên nữ bu quanh. Như thế con số phỏng chừng gần chục tiếp nữ lúc đầu của tôi đã bị… sai số.

"Tiếp sức" khách đánh bida.

Gần một giờ sáng, chúng tôi rời khỏi điểm bida, dù bên trong vẫn còn đông khách. Anh bạn tôi nói: "Lúc nãy cô bé đó có cho cậu số điện thoại không? Cô bé của anh thì đêm nay kẹt trực ca đêm, nên hẹn gặp trưa mai…".

Tôi nhớ lại, tôi và cô bé "của tôi" có trao đổi số điện thoại và hẹn là sẽ cùng nhau đi hát karaoke… Số tiền cho cuộc vui bida mà chúng tôi phải trả gần 600 ngàn đồng, cho một két bia Sài Gòn xanh, tiền giờ, mồi nhậu và boa mỗi em phục vụ là 100 ngàn đồng.

Biến tướng ít… ai ngờ!?

Nhiều ngày liên tiếp sau đó, dưới sự dẫn dắt của anh bạn tên T, chúng tôi được mục kích việc tiếp viên nữ phơi bày thân thể, lựa lời ngon ngọt đẩy đưa cùng khách làng chơi.

Nói về bida máy lạnh, không ít người trong giới cầm cơ phải luôn miệng nhắc đến chuỗi hệ thống bida máy lạnh Q., hoạt động dập dìu ngày đêm, với việc mở ra nhiều điểm bida cùng tên rải rác khắp thành phố như: đường H.V.T. (quận Phú Nhuận), T.C. (quận Tân Bình), P.V.T., Đ.B.P. (quận Bình Thạnh)…

Được biết, một điểm bida trong chuỗi hệ thống Q. ở đường H.V.T. từng bị cơ quan Công an đột kích và bắt quả tang hàng trăm tiếp viên nữ cùng khách chơi bida sử dụng thuốc lắc, nhảy múa điên cuồng lúc rạng sáng.

Thâm nhập vào một số điểm bida máy lạnh tiêu biểu ở thành phố chơi suốt sáng, chúng tôi được biết, hầu hết nhân viên, tiếp viên nữ không có lương, hoặc có chỉ là tượng trưng từ 300 đến 600 ngàn đồng, nhưng bị trừ vào tiền may sắm đồng phục mỗi người 2,3 bộ, số tiền lương của mấy tháng đầu xem như bỏ sông bỏ biển.

Có nơi sẵn sàng chi trả cho tiếp viên nữ số tiền hậu hĩnh từ 2,3 triệu đồng/tháng. Và để lãnh được số tiền ấy, tiếp viên nữ phải đáp ứng được yêu cầu của chủ và khách chơi bida. Bởi vì có những cuộc chơi bida cá cược lớn, người thua, người thắng đều muốn có những cuộc vui thâu đêm, và các cô gái nhận lương hậu hĩnh chính là người bị điều khiển, kể cả đi… khách sạn ngủ với khách khi có yêu cầu.

Vì vậy, đa số các cô gái chấp nhận mức lương thấp, để hưởng trọn tiền boa của khách và có thể chủ động trong mọi tình huống, giờ giấc, sinh hoạt… và để có chi phí cho việc sắm sửa điện thoại, xe gắn máy đắt tiền, quần áo hợp thời trang… Có lẽ không nói ra ở đây, ai cũng hiểu công đoạn tiếp theo của một số cô gái phục vụ ở bida máy lạnh.

Trong lúc tìm hiểu hoạt động của "ca-ve bida", theo cách gọi của những người cầm cơ, tôi được cô gái tên L. cho biết: "Anh nghĩ xem, em ở Kiên Giang, lên thành phố, phải thuê nhà trọ, tiền vài trăm ngàn không đủ ăn, nói chi là để sống. Nhưng cũng chọn mặt gửi vàng chứ anh, người nào mình cảm thấy thích, có tình cảm thì đi chơi, vui vẻ cả đôi bên. Vừa có tiền tiêu, vừa không bị mang tiếng…".

Bida máy lạnh là loại hình giải trí không phải là mới, nhưng điều đáng nói là một số điểm bida máy lạnh có thể đáp ứng nhu cầu của khách chơi bida từ A-Z. Và với hình thức sử dụng tiếp viên nữ chân dài, xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ, sau khi uống vài chai bia, có hơi men trong người, bida máy lạnh cũng có thể trở thành điểm ăn chơi không thua gì quán bar, vũ trường, karaoke ôm…

Anh Duy - Bình Minh
.
.
.